(HBĐT) - Miền Đồi (*) mây bay bay

Ruộng bậc thang uốn lượn

Nối tiếp nhau xa thẳm

Vừa bước vào đã say.

Dòng suối trong róc rách

Những con gái, con trai

Cùng vui đùa té nước

Dưới bầu trời ban mai.

Nét đẹp nhà sàn cổ

Bên những ruộng bậc thang

Khói lam chiều lan tỏa

Tuyệt diệu một bức tranh.

Trên đồi sim, mua tím

Thu hút tuổi thanh xuân

Con mắt không biết chán

Cũng không mỏi đôi chân.

Sớm, chiều nhiều du khách

Săn ảnh tại nơi đây

Phong cảnh càng bắt mắt

Ghi hình càng mê say.

Đến Miền Đồi thơ mộng

Một không gian bao la

Trong lành và mát mẻ

Cứ ngỡ là Sa Pa (**)

(*) Xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn

(**) Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục