Bên sông, bên phố đông vui

Đà Giang chạy giữa bồi hồi gió ngân

Dãy nhà tầng mới cao dần

Mênh mang đón nắng, xa gần chim bay.

Bên đường thưa bóng hàng cây

Vẫn xanh làn nước, vẫn đầy mầu hoa

Cây cầu uốn nhịp xe qua

Mặt sông lấp lóa hiền hòa gương trong.

Ngày xuân vang vọng chiêng cồng

Đà Giang thơ mộng bên dòng trời sao.

Ngước nhìn tượng Bác đồi cao

Biết ơn Đảng, Bác ngọt ngào yêu thương.

Con đường thắp lửa phố phường

Dòng người đi bộ vấn vương nhịp đời

Làn môi tươi rói nụ cười

Lửa tình man mát, thắm lời dân ca.

Hòa Bình thành phố quê ta

Đà Giang sức trẻ đậm đà tình yêu.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục