Chia tay em tặng khăn piêu
Muôn màu hoa núi cho chiều bâng khuâng
Bản cao, xa lại hóa gần
Chiếc khăn hơi ấm nối dần yêu thương.
Tôi về vui với phố phường
Còn em nặng nghĩa con đường rừng xanh
Lúa nương sương đọng long lanh
Chim đàn chao lượn chòng chành hàng tre.
Nhà sàn mát lộng trưa hè
Bên khung cửi dệt nét quê dịu dàng.
Một ngày thương nhớ chen ngang
Vai gùi cây giống, đa mang lửa tình
Nơi gió rừng, với người xinh
Dựng xây quê núi, hai mình thắm đôi.
Đồi chè, vườn bưởi tốt tươi
Có công sức của hai người thương yêu.
Vùng quê thay đổi hơn nhiều
Tình yêu thắp sáng những chiều ấm êm.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục