Con đường Tây Bắc thênh thang

Vòng quanh uốn lượn xuyên ngang sườn đồi

Thung Khe núi đứng, núi ngồi

Sương mù che phủ mưa rơi đầy trời

Men theo vách đá, sườn đồi

Mây bay phủ kín núi ngồi đứng trông

Nắng lên tỏa sáng tươi hồng

Non cao vách đá nối tầng khe sâu

Trời mây non nước một màu

Phóng xa tầm mắt Mai Châu hẹn về

Nơi đây dấu ấn đam mê

Mai Châu huyện lị vùng quê Hòa Bình

Nước non phong cảnh hữu tình

Đất lành đón khách duyên mình quê ta

Nhà sàn, suối nước, cẩm hoa…

Bức tranh lụa gấm đậm đà sắc quê

Đặc sản miền núi ta về

Rượu cần thưởng thức đê mê ngọt ngào

Bạn về "Bản Lác” gửi trao

Ấm lòng du khách tự hào Mai Châu.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục