Thành phố về đêm đẹp hơn ta tưởng
Rộn rã đó đây xanh đỏ đèn hoa
Siêu thị, nhà hàng người đến ngắm mua
Ẩm thực vui hơn tiếng hò tiếng hát
Ẩm thực về đêm thật là nhộn nhịp
Thoáng đãng Đà Giang góc phố, công viên
Trai gái hẹn hò rợp mát cây xanh
Và trao gửi những tình yêu đẹp nhất
Thành phố về đêm lung linh khoáng đạt
Gió mơn man hồ nước chảy về
Thuyền lơ lửng trôi trên dòng sông quê
Xanh mặt nước biển hồ lai láng
Thành phố về đêm mùi hoa thơm ngát
Hoa dạ hương hoa thiết mộc lan
Chỉ có về đêm hoa mới tỏa hương
Buổi sớm mai cánh hoa khép lại
Thành phố về đêm gió xuân vẫy gọi
Những khu chung cư đón đợi người về
Thành phố Hòa Bình tĩnh lặng hồn quê.

Lưu Đăng Hồng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục