Chúng con lại về thăm khu di tích
Nơi lưu giữ thi hài Người trong suốt 6 năm
Giữa đại ngàn bát ngát gió hương
Lòng chúng con trào dâng niềm thương nhớ
Bác vẫn đó một bóng hình giản dị
Cả cuộc đời đều vì nước, vì dân
Mãi đến khi tròn bảy chín mùa xuân
Bác mới được nghỉ ngơi giữa đại ngàn gió núi
Đá Chông hôm nay một ngày tháng bốn
Mà mây đen vần vũ lẫn mưa rào
Như chặng đường vất vả gian lao
Bác hiến trọn hơn sáu mươi năm cho dân, cho nước
Chúng con nguyện khắc ghi lời Bác dạy
Đoàn kết chung tay xây dựng nước non nhà
To đẹp đàng hoàng, dân hạnh phúc, ấm no
Góp công sức giữ hòa bình thế giới.

Nguyễn Quốc Lập

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục