Có một ngày cuối tháng sáu (*) hàng năm
Được gọi: Ngày Gia đình Việt
Ông bà, cháu con nụ cười thắm thiết
Tình yêu thương chan chứa mỗi con người
Ở biển xanh hay rừng núi xa xôi
Vẫn nhớ về nhau bữa cơm tháng sáu
Hạt gạo dẻo thơm, bàn tay mẹ nấu
Canh cua rau đay thơm cả chiều quê
Những người con nơi biên giới chưa về
Súng chắc trong tay giữ gìn đất nước
Ngày Gia đình nói lên niềm ao ước
Trọn đời có hiếu với mẹ cha
Đất nước yên bình, ngày hội muôn hoa
Nghĩa mẹ, công cha cháu, con ghi nhớ
Anh em bên nhau không gì ngăn trở
Hạnh phúc từng ngày trong sáng quê hương
Mái ấm gia đình chắp cánh yêu thương.
(*) Ngày 28/6 Ngày Gia đình Việt Nam

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục