Tết bản Mông giữa mùa đông
Sương mù giăng kín, đào hồng nở hoa
Con trai, con gái chơi xa
Ông già, bà lão ở nhà đón xuân
Gái trai đủ sắc áo quần
Múa khèn, thổi sáo quây quần vui chơi
Ném pao ta ném đi thôi
Chuyền đi, ném lại không rơi lần nào
Đánh quay vui nhộn biết bao
Người thua, người thắng xôn xao lòng người
Khách thăm niềm nở chào mời
Rượu ngô nồng đượm nụ cười bên nhau
Bánh dày, bánh rán nhớ lâu
Hàn huyên bạn đến bên nhau tâm tình
Chia tay tình cảm mặn nồng
Bắt tay thật chặt như không muốn rời
Tết Mông gắn chặt tình người
Nông thôn đổi mới, cuộc đời đổi thay
Khèn lá réo rắt mê say
Ta về nhớ mãi những ngày Tết Mông.


Phạm Hồng Lân

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục