Suối ngàn đời vẫn thức

Cây cầu mới vắt qua

Những lứa đôi hò hẹn

Bay bổng khúc dân ca

 

Rừng có tự bao giờ?

Rì rào hát ngày đêm

Một thảm xanh thơ mộng

Ru ta ngủ êm đềm

 

Cánh cò chao đỉnh núi

Thác bạc giữa ngàn cây

Cảnh chiều quê yên ả

Vít cần nghiêng trời mây

 

Bếp lửa hồng nhà em

Có hơi ấm bản mường

Trong lời ru của mẹ

Ấp ủ cả tình thương

 

Mường em chiều nhạt nắng

Vọng tiếng cười tuổi thơ

Đi nương về lối nhỏ

Hoàng hôn tím ngẩn ngơ.

 

 

 

                       Trần Quang Thạch (T.T.V)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục