Năm mươi năm mới gặp lại thầy

Thầy đó ư - ông già nhỏ thó?

Hai ngọn nến trong gian nhà gỗ

( Trò tặng ông thầy - đốc học ngày xưa).

Đêm cơm bưng, nước rót cho cô

Ngày đứng lớp sáng mưa, chiều nắng

Mười mấy mùa đỏ phượng ngàn xưa

Ngõ nhỏ thôn Chùa, bóng thầy vội bước.

Quên sao năm mươi mùa thu trước

Lớp chúng tôi cắp sách đến trường

Mái lá đơn sơ soi gương suối nước

Thầy mang con chữ đến với Mường.

Từ ấy thầy, trò cùng mải miết

Cuộc mưu sinh hạnh phúc đời người

Mỗi lần gặp nhau chúng tôi ngơ ngác:

Thầy Thượng Hùng ngày trước đâu rồi?

Mỗi chúng tôi nhớ về thầy một khác

Kỷ niệm sáng trong lắng chặt đáy lòng

Ngày gặp lại mưa trắng trời Liên Bạt

Cây nến đồng hành vụt tắt buồng trong!

Thầy thôi đến trường, chúng tôi đã nghỉ

Buồn vui ấm lạnh chẳng giống nhau

Bên thầy, chúng tôi như lũ trẻ

Thắp hương cho cô như cha mẹ ngày nào.

                        

 

 Đinh Đăng Lượng (T.T.V)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục