Tôi đâu ngờ những đồi cỏ hoang sơ

Có tay em, đất đã cho mùa quả

Những ngày đầu nghe tiếng chim đến lạ

Nắng lưng đồi nắng xé thịt da

Bao gian truân, vất vả đi qua

Em yêu cây như hoa yêu lá

Em thương cây mùa đông rét giá

Bàn tay truyền hơi ấm cho cây

Mùa hanh khô, con suối vơi đầy

Tìm nguồn nước khi cây mong đợi nước

Bầu nhiệt huyết biến điều mơ ước

Miền cỗi cằn thành quả ngọt chen nhau

Quả chín vụ đầu, khấp khởi mùa sau

Niềm vui nhỏ nhân niềm vui lớn

Đồi Lạc Thủy, thanh long chín sớm

Đỏ một vùng hoa trái sáng miền quê.

 

 

 

                                    Trần Quốc Dũng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục