Quê tôi ở cạnh dòng sông

Cháu con kính trọng cụ ông, cụ bà

Tháng giêng mừng thọ tặng hoa

Trở trời, trái gió tặng quà, chăm nom

Tuổi già yêu lớp măng non

Vẫn mê cây cảnh, vẫn giòn nét xuân

Bài thơ lấp lánh trăng ngân

Bến bờ thơ phú ngâm vần yêu thương

Con đường mây phủ mờ sương

Bằng lăng, hoa sữa thơm hương đất, trời

Sáng đi bộ, ngẫm lẽ đời

Chiều về bơi lội sóng ngời Đà Giang

Một thời cầm súng vẻ vang

Nay làm việc xóm rộn ràng bước chân

Con tim đỏ thắm tinh thần

Đời còn duyên lắm, mãi gần bên nhau.

 

 

 

 

                                               Trần Quang Thạch

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục