Trường Sa thân yêu đảo chìm, đảo nổi

Khi bình yên biển hát ngọt ngào

Lúc giận dỗi sóng xô bờ dữ dội

Kẻ thù gây hấn biển lại xôn xao

Chiến sĩ ta thiếu từng ca nước ngọt

Mỗi bữa ăn thiếu cả rau xanh

Đêm trăng thanh thèm nghe em hát

Dẫu hiểm nguy phải giữ biển trong lành

Nơi đảo xa không rời cây súng

Những phút thảnh thơi nhớ quê nhà

Đêm yên tĩnh ngân tiếng đàn, tiếng sáo

Biển đảo ngày xuân dào dạt Trường Sa

Những bông hoa nơi đầu sóng ngọn gió

Tỏa ngát hương bám biển đảo bao la

Con cháu Bác Hồ giữ từng tấc đất

Giáng trả kẻ thù lấn biển của ta.

 

 

                       Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục