Thị xã bên sông chạy dài trong thung lũng

Bao mùa mưa, nắng đến nao lòng

Những dãy núi vẫn ôm đồng lúa chín

Những phố nghèo vẫn tần tảo ven sông

 

Ơi bao ngày thời thị xã đạn bom

Em cùng anh đi đào hào, đắp ụ

Cùng trực chiến nhằm máy bay giặc Mỹ

Súng nổ rung trời vẫn xanh biếc Đà Giang

 

Những ngày em dầu dãi ven sông

Tảo tần nuôi con đôi bờ mưa nắng

Tiếng ru con trải dài bờ cát trắng

Mong anh về sum họp những ngày vui.

 

Thị xã giờ lên thành phố em ơi!

Cánh đồng ngoại ô bước vào vụ mới

Xình xịch máy cày dội vào vách núi

Lốc cốc trâu về chiều tím hoàng hôn

 

Hè phố mới xây gạch đỏ như son

Cầu qua sông, xe ngược, xuôi tấp nập

Điện sáng lung linh trong sương bàng bạc

Những nhà cao tầng soi bóng nước mờ sương

 

Anh cùng em trên đường phố bâng khuâng

Ta vẫn thấy phố phường đang đổi mới

Thị xã xưa ngày đêm trỗi dậy

Giữa mây trời bát ngát mùa xuân!

 

 

                                Nguyễn Trọng Quỳnh

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục