Viếng đồng đội nghĩa trang đường 9

Gặp lại em cô giao liên Trường Sơn

Ký ức chiến tranh lại ùa về nỗi nhớ

Em một thời hoa lửa!

Mũ tai bèo ngang vai tóc cài hoa tím

Vượt hiểm nguy đêm pháo sáng dẫn đường

Đi giao liên khắp Trường Sơn ngang dọc

Giặc điên cuồng đánh phá ngày đêm

Đường ra trận vượt thác ghềnh, đèo dốc

Lá ngụy trang rung nhịp bước quân hành

Trường Sơn xanh một màu xanh khát vọng

Che những đoàn quân xe pháo điệp trùng

Đạn bom nào cản được bước chân em

Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc

Biết hy sinh vẫn quyết chí không sờn

“Em như cánh chim rừng Trường Sơn”

Gặp lại em cô giao liên năm xưa

Về Quảng Trị dâng hương thắp nến

Em trọn nghĩa, vẹn tình đồng đội

Anh đứng lặng lòng bồi hồi, xao xuyến

Được sống về những năm tháng thiêng liêng.

 

 

                                         Hồng Kỳ

             (SN 15, khu Hoa Lư, thị trấn Bo, Kim Bôi)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục