Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình (bên phải ảnh) và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh (bên trái ảnh) đến thăm hỏi, tặng quà chị Quách Thị Đình (xóm Nút, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn). Chị Đình, sinh năm 1980 nhiễm nặng chất độc dioxin dẫn tới thiểu năng trí tuệ, dị dạng và mất hoàn toàn khả năng lao động.
(HBĐT) - Người khuyết tật và trẻ mồ côi – đó là những mảnh đời bất hạnh rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ về cả tinh thần lẫn vật chất của cộng đồng và toàn xã hội. Trong tháng 4 ấm áp này - cảm động thay - nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã góp phần làm vợi bớt nỗi đau trong những mảnh đời bất hạnh, sưởi ấm những trái tim vốn đang lạnh lẽo, cô đơn. Ghi nhận của Báo Hòa Bình Điện tử về những tấm lòng nhân ái đã “thương người như thể thương thân”, cùng chung tay giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Bảo Việt Nhân thọ Hòa Bình tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng trên 80 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chị Lý Thị Thắm (xóm Thín, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc) nhận nuôi em Lý Văn Quý – bị bỏ rơi ở bìa rừng ngay từ khi mới sinh ra. Em Quý bị bại não từ nhỏ, nay đã 14 tuổi nhưng người mềm oặt, không thể đi đứng bình thường, hơn nữa lại bị thiểu năng trí tuệ. Nhà nghèo, nhưng vợ chồng chị Thắm quyết tâm chịu cơ cực nuôi đứa con tội nghiệp.
Chị Bùi Thị Phúc (xóm Lạng, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi) vui vẻ đưa chồng là anh Quách Văn Cương đi dạo trên chiếc xe lăn được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh trao tặng. Anh Cương bị dị tật bẩm sinh, mất hoàn toàn khả năng lao động.
Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Trong ảnh: ông Bùi Văn Khây – nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đioxin đang sinh sống tại xóm Đa, xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn./.
Phan Anh