(HBĐT) - Những bông đào, bông mận đã kịp bung nở, tô sắc thắm cho thung lũng Hang Kia. Men theo con đường nhỏ đã trải bê tông thẳng tắp, chúng tôi đặt chân đến đất của đồng bào người Mông thuộc huyện vùng cao Mai Châu vào ngày nắng đẹp, nghe đâu đây chứa chan, rạo rực khúc xuân. Nhịp sống mới của bà con người Mông cũng đang bắt đầu từ đấy!



Thung lũng Hang Kia ngày nắng lên


Người Mông Hang Kia nô nức rủ nhau đi chơi hội


 Một góc đào xuân ở Hang Kia


 Em gái người Mông dùng công nghệ mới nhắn tin cho bạn bè


Đôi vợ chồng già bịn rịn trò chuyện bên bếp củi nồng đượm


Từ khi còn nhỏ, các cô bé người Mông đã học cách tự tay đan dệt nên những tấm thổ cẩm tinh xảo


 Bản người Mông Hang Kia 3 đã có công trình nước sạch về tận nhà giúp chị em phụ nữ bớt đi vất vả


Nghề mộc dân dụng đã phát triển ở Hang Kia

Những chiếc máy xay xát hoạt động hết công suất như minh chứng cho cuộc sống mới rộn ràng trên đất của đồng bào Mông

Bùi Minh

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục