Đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay mạnh mẽ của nơi đây. Sau 28 năm thành lập, từ một vùng đất hoang vu, cằn cỗi thay bằng màu xanh của cây cối; những công trình xây dựng dự án lọc nước biển thành nước ngọt; quy hoạch khu vực nuôi bào ngư... Đảo Bạch Long Vĩ trở thành một trung tâm chế biến và dịch vụ nghề cá cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ.


Sau 6 tiếng đồng hồ, con tàu Hoa Phượng hiện đại với hơn 200 chỗ ngồi chở chúng tôi đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ. Nhìn từ xa, màu xanh của huyện đảo nối liền với màu xanh của nước biển làm mê mẩn lòng người, quên đi bao mệt mỏi của hải trình.

Từ những người đầu tiên lên đảo

Chúng tôi gặp chị Vũ Thị Ngân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bạch Long Vĩ,  nguyên Liên đội trưởng TNXP Hải Phòng. Chị cho biết: Năm 1993, chúng tôi là lứa thanh niên đầu tiên ra đảo. Lúc đó toàn đảo chỉ có một dãy nhà dành cho bộ đội, đất đai cằn cỗi, chỉ có cát, sỏi và cây xương rồng, nước ngọt cũng là của hiếm. Tối đến bên ngọn đèn dầu, nghe tiếng sóng biển rì rào làm cho nỗi nhớ nhà càng thêm da diết. 6 tháng mới về nhà một lần, nhiều người nhớ đến phát khóc, nhưng rồi anh chị em động viên nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau xây dựng đảo.

Ngày đầu đặt chân lên đảo, vợ chồng anh Ngô Văn Khanh và chị Nguyễn Thị Hằng đã trải qua những tháng ngày vất vả. Lương thực, thực phẩm và rau xanh chủ yếu nhờ đất liền cung cấp bằng tàu của bộ đội. Những chuyến tàu ra đảo phụ thuộc vào thời tiết, có lúc hai đến ba tháng mới có một chuyến tàu. Công việc của anh Khanh là ngày ngày cùng chiếc mủng đi câu mực, còn chị Hằng buôn bán hải sản và sản xuất nước lọc cung cấp cho nhân dân trên đảo và các tàu của ngư dân...Vất vả là vậy nhưng vợ chồng anh chị luôn lạc quan, yêu đời, với họ Bạch Long Vĩ giờ đây đã trở thành mảnh đất gắn bó, thân thương.

Còn đó câu chuyện tình của anh Nguyễn Văn Quân, hiện công tác tại Tiểu đoàn phòng thủ đảo và cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền, Trường Tiểu học-Mẫu giáo Bạch Long Vĩ được nhiều người biết đến. Từ ngày đặt chân lên đảo, anh Quân đã phải lòng cô nuôi dạy trẻ. Xuất phát từ tình yêu, cùng chung ý chí xây dựng đảo, anh chị đã nên duyên. Sau hơn 20 năm gắn bó anh, chị đã xây được nhà cửa khang trang, con cái đều chăm ngoan, học giỏi. Anh Quân chia sẻ. "Thế hệ con, em chúng tôi lớn lên, tiếp tục mang sức trẻ để xây dựng và bảo vệ biển, đảo quê hương. Chúng tôi nguyện gắn bó nơi đây đến trọn đời”.

Đến những công trình khởi sắc

Đảo Bạch Long Vĩ hôm nay đã mang dáng dấp một thị trấn nổi trên biển với những con đường bê tông rộng rãi, các dãy nhà khang trang, hiện đại san sát nhau, trường tiểu học, trung tâm văn hoá-thể thao đa chức năng, công viên Tuổi trẻ sông Hồng… tạo nên một Bạch Long Vĩ thơ mộng và tràn đầy sức sống.

Theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, huyện đang triển khai một số dự án, công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Từ ngày đầu thành lập đến nay, huyện đã có trên 45 công trình, dự án được xây dựng, đa số các công trình, dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh như: Dự án đầu tư xây dựng cảng và khu neo đậu tàu Tây Nam; dự án Nhà đa năng kết hợp làm nơi tránh trú bão cho ngư dân... Các công trình, dự án quốc phòng-an ninh được đầu tư đồng bộ, đáp ứng ngày các tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ đảo.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết: Huyện đang tiếp tục xúc tiến thực hiện nhiều công trình, dự án quan trọng, như: Xây dựng Trung tâm hậu cần, bến neo đậu tàu và đón trả khách tuyến Hải Phòng-Bạch Long Vĩ tại huyện Thủy Nguyên TP. Hải Phòng; nâng cấp cảng và khu neo đậu tàu Tây Nam thành cảng cá loại I và khu tránh trú bão cấp vùng; tạo điều kiện cho ngành Điện đầu tư xây dựng hệ thống điện năng lượng gió, điện năng lượng mặt trời, kết hợp với điện bằng máy phát diezen; tạo điều kiện cho Tổng đội Thanh niên xung phong hoàn thiện dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt…

 

                            Theo HaiquanVietnam

Các tin khác


Tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế biển

Kinh tế biển không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin: Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5.

696.336 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức từ ngày 4/3 - 25/4/2024; chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Trong đó, kỳ 1 từ 8h ngày 4/3 đến 24h ngày 17/3 có 125.588 lượt người dự thi. Kỳ 2 từ 0h ngày 18/3 đến 24h ngày 31/3 có 166.782 lượt người dự thi. Kỳ 3 từ 0h ngày 1/4 đến 24h ngày 14/4 có 225.304 lượt người dự thi. Kỳ 4 từ 0h ngày 15/4 đến 24h ngày 25/4 có 178.662 lượt người dự thi.

Hải quân Việt Nam – Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Cam-pu-chia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục