Đến với Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), du khách được đắm mình trong biển mây trắng bồng bềnh, thỏa sức trở thành những "thợ săn mây” đích thực.
Hang Kia, Pà Cò là hai xã vùng cao nên thường xuyên bị mây mù che phủ. Khí hậu trong lành, mát mẻ được ví như chiếc điều hòa nhiệt độ mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây. Để lên được tới điểm săn mây, chúng tôi đi bộ leo núi một đoạn đường dài đầy thú vị. Những vách nhà đơn sơ của đồng bào người Mông ẩn hiện, những em bé vùng cao lấm lem trong bộ trang phục màu sắc sặc sỡ hồn nhiên nô đùa hay những cung đường quanh co, uốn lượn, hiểm trở ôm sát núi, nhìn xuống dưới là vực sâu, một cảm giác choáng ngợp... Tuy vậy, những trải nghiệm mới mẻ càng thôi thúc chúng tôi thêm hào hứng và muốn chinh phục hơn. Leo bộ lên tới khu cổng trời - điểm săn mây độc đáo nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Mùa mây xuất hiện nhiều từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, nhưng thời gian lý tưởng để săn mây là khoảng tháng 11 đến tháng 2 dương lịch. Biển mây xuất hiện đẹp từ 5 - 10h. Khoảnh khắc tuyệt đẹp là khi ánh bình minh quyện cùng với biển mây tạo nên một màu hồng cam mềm mại, huyền ảo, rất mơ hồ. Sau khi mặt trời lên cao từ 7 - 10h, biển mây dần chuyển sang màu xanh trắng bồng bềnh, mênh mông trải dài đến tận đường chân trời, bao phủ gần như toàn bộ những ngọn núi cao trùng điệp. Khung cảnh hùng vĩ dưới chân là một "dòng sông mây” bồng bềnh, phủ xa tận chân trời như chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này, mọi căng thẳng, phiền muộn thường ngày được trút bỏ, thả hồn hòa cùng với núi rừng, thiên nhiên như được tiếp thêm sức sống mới giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn.
Hang Kia - Pà Cò thực sự là điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách thích khám phá điều mới mẻ, đam mê mạo hiểm. Anh Nguyễn Kiều Giang (Hà Nội) chia sẻ: "Săn mây ở Hang Kia, Pà Cò là cung đường nổi tiếng đối với những bạn trẻ đam mê phượt như tôi. Trải nghiệm này rất thú vị và chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại trong thời gian tới”.
Linh Nhật