Thầy giáo Phạm Ngọc Thể kể về kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ cho các thế hệ học sinh trường PT DTNT THPT tỉnh.
Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng thầy giáo Phạm Ngọc Thể vẫn còn minh mẫn. ông kể lại: Lần thứ 3 tôi được gặp Bác Hồ là khi Bác về thăm trường Thanh niên lao động XHCN tại làng Mỵ, xã Yên Mông, huyện Kỳ Sơn (nay là xóm Trường Yên, xã Yên Mông, TP Hòa Bình) vào ngày 17/8/1962.
Ngày đó, thầy giáo Phạm Ngọc Thể là Bí thư chi bộ nông trường bộ. Trước thời điểm Bác về thăm, học sinh nhà trường từ vừa học, vừa đi làm đường chuyển sang vừa học, vừa sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nên đời sống rất khó khăn. ông nhớ lại: Đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời, Bác bước xuống xe trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Khi đến thăm trường, việc đầu tiên của Bác là đi thăm bếp ăn. Sau đó, Bác thăm tổ sản xuất đậu phụ, cửa hàng căng tin, thăm nơi ở của học sinh, nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo rồi Bác mới có buổi nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Trong buổi nói chuyện, Bác đã căn dặn cán bộ, giáo viên, học sinh phải đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, chế biến thực phẩm để tăng khẩu phần và chất lượng bữa ăn; thực hiện tốt đoàn kết, kỷ luật và nhất là thực hành dân chủ. Kết thúc buổi nói chuyện, Bác đã để lại bút tích trong Cuốn sổ vàng của nhà trường với lời căn dặn: "Phải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”.
Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của trường: "học là mục đích, lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất để phục vụ học tập và rèn luyện”, thầy và trò nhà trường luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện lời Bác dạy trên cả 3 mặt: học tập, lao động và rèn luyện. Ngày Bác về thăm, trường học văn hóa mới đến cấp II, sau đó tiến tới cấp III. Năm 1971, trường mở được lớp đại học nông nghiệp hệ vừa học, vừa làm. Trong sản xuất, thực hiện lao động có tổ chức, có kỹ thuật đi vào thâm canh để tăng năng suất cây trồng. Đồng thời, mở xưởng chế biến nông sản để tăng giá trị sản phẩm, nhờ đó đời sống không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất được xây dựng ngày càng khang trang.
Thầy Phạm Ngọc Thể bộc bạch: Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, cũng có lúc trường Thanh niên lao động XHCN đứng trước nguy cơ tan rã nhưng nhớ lời Bác Hồ dạy, đội ngũ thầy, cô giáo nhà trường luôn động viên học sinh tập trung vừa học, vừa làm, vượt lên mọi khó khăn. Và "trái ngọt” đó là các thế hệ học trò dần trưởng thành, nhiều người đã và đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tại T.ư và địa phương. Phát huy truyền thống, vài năm gần đây, trường luôn đứng tốp đầu các trường DTNT trong cả nước về chất lượng dạy và học. Nhiều thế hệ học trò luôn nhớ về những cựu nhà giáo, về mái trường của một thời gian khó… đối với bậc làm thầy, đó là hạnh phúc, niềm tự hào lớn lao.
P.V
Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.