Người hâm mộ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến đội nhà giành thắng lợi nghẹt thở trước Singapore, qua đó vào bán kết với ngôi nhất bảng B (gặp Malaysia).

Người hâm mộ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến đội nhà giành thắng lợi nghẹt thở trước Singapore, qua đó vào bán kết với ngôi nhất bảng B (gặp Malaysia).

Âu lo vì tình thế phức tạp ở bảng B AFF Cup 2010, hồi hộp cùng diễn biến nghẹt thở của trận quyết đấu, nhưng đổi lại người hâm mộ như được vỡ òa trong hạnh phúc với thắng lợi quý giá 1-0 trước Singapore tối 8/12.

 

Thất bại bất ngờ trước Philippines ở lượt trận thứ hai khiến Việt Nam buộc phải thắng Singapore ở lượt đấu cuối để tự quyết vé vào bán kết. Và như HLV Calisto nhiều lần kêu gọi, người hâm mộ đã không quay lưng với hoàn cảnh khó khăn của đội nhà. Từ 15h hôm qua các nẻo đường hướng về sân Mỹ Đình đã xuất hiện sắc đỏ của CĐV tuyển Việt Nam. Càng đến gần giờ thi đấu, dòng người xe, cờ trên đoạn quảng trường phía trước sân càng đông đặc hơn.

Người hâm mộ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến đội nhà giành thắng lợi nghẹt thở trước Singapore. Ảnh: Hoàng Hà.
Người hâm mộ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến đội nhà giành thắng lợi nghẹt thở trước Singapore, qua đó vào bán kết với ngôi nhất bảng B (gặp Malaysia). Ảnh: Hoàng Hà.

Mỹ Đình sát giờ thi đấu đã biến thành một "chảo lửa" hừng hực khi gần 40.000 CĐV phủ sắc đỏ trên mọi khán đài, liên tiếp hô vang "Việt Nam chiến thắng". Tuy nhiên trong khi sát cánh ủng hộ đội tuyển vào thời khắc quyết định, nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi lo âu cho thầy trò Calisto trước cục diện phức tạp của bảng B. "Singapore có đẳng cấp và hơn nữa, họ chỉ cần một điểm là đủ để đi tiếp. Tôi tất nhiên luôn muốn đội nhà chiến thắng, nhưng vẫn e rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa", ông Đán, một cán bộ hưu trí 70 tuổi đến từ Đông Anh, chia sẻ trước trận.

Nhiều CĐV khác cũng có chung quan điểm cuộc so tài giữa hai đội tuyển trên sân Mỹ Đình tối 8/12 sẽ rất khó phân định thắng thua. Nhưng tất cả vẫn hy vọng dù có hòa, Việt Nam vẫn chiếm một trong hai suất đi tiếp vào bán kết. "Tôi tin thế nào Việt Nam cũng sẽ vượt qua vòng bảng, dù có thể đội tuyển không thắng được Singapore. Myanmar, sau hai trận thua, sẽ chơi quyết tâm gấp bội và họ sẽ cản bước Philippines", Thúy Hằng, một hoạt náo viên nữ dự đoán. Thực tế Philippines đạt mục tiêu một trận hòa, với tỷ số 0-0 ở sân Thiên Trường, Nam Định.

Tâm trạng âu lo hồi hộp ấy tiếp tục song hành với người hâm mộ, dù tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và làm bùng nổ cầu trường với pha phối hợp mở tỷ số của bộ ba Thành Lương - Trọng Hoàng - Vũ Phong ở phút 30. Singapore phản kháng mạnh mẽ trong hiệp hai. Trong gần 40 phút cuối trận, tính cả thời gian bù giờ, âu lo hằn rõ trên gương mặt các CĐV vì đội nhà bị đẩy vào tình thế khó khăn. Quang Thanh, Việt Cường lần lượt rời sân vì chấn thương, Trọng Hoàng lĩnh thẻ đỏ gián tiếp, khiến đội chỉ còn 10 người, chật vật chống chọi với sức ép ngày một tăng từ đối thủ. Mỗi pha hãm thành, xâm nhập vòng cấm dứt điểm của những Duric, Casmir, Alam Shah đều làm các con tim trên khán đài như nghẹn lại.

"6 phút bù giờ sao lâu thế nhỉ?" "Thời gian trôi chậm thế cơ chứ"..., những câu hỏi như thế liên tục vang lên trên khắp khán đài, xen lẫn với những tiếng hét của nhiều CĐV trong các tình huống Singapore bắn phá cầu môn của Tấn Trường. Tuy nhiên những pha băng cắt đánh chặn xuất thần của Phước Tứ, Tài Em, phản xạ tuyệt vời của thủ môn Tấn Trường đã giúp tuyển Việt Nam vượt qua thời gian giông bão ấy. Sân Mỹ Đình một lần nữa như bùng nổ trong niềm hân hoan tột độ khi trọng tài thổi còi tan trận.

"Tôi hạnh phúc quá. Cảm ơn đội tuyển đã chơi lăn xả, tuyệt vời và cống hiến hết mình để đem niềm vui chiến thắng về cho người hâm mộ", Nga, một fan nữ đến từ Nghệ An, chia sẻ với giọng khàn đục vì cổ vũ suốt trận và reo hò sau khi tan trận. "Nếu cứ đá như thế này, tôi tin chúng ta sẽ đi tới trận chung kết và chẳng có lý do gì để không lạc quan vào cơ hội bảo vệ ngôi vô địch".

Niềm tin vào thầy trò Calisto đã trở lại với người hâm mộ, sau nhiều kết quả không như ý trước AFF Cup 2010. Ảnh: Hoàng Hà.
Niềm tin vào thầy trò Calisto đã trở lại với người hâm mộ, sau nhiều kết quả không như ý trước AFF Cup 2010. Ảnh: Hoàng Hà.

Đó cũng là suy nghĩ của nhiều bạn trẻ khác khi họ đổ ra đường để mừng chiến thắng của đội nhà. Tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên trên khắp cảc nẻo đường. "Thái Lan không vượt qua vòng bảng, Singapore thì rời cuộc chơi vì thất bại trực tiếp trước Việt Nam. Hai ứng ứng cử viên nặng ký, đối thủ đáng ngại nhất của tuyển Việt Nam đã bị loại. Con đường tới ngôi cao giờ rõ ràng đã rộng mở phía trước tuyển Việt Nam", CĐV tên Khánh chia sẻ khi cùng bạn bè hướng về Hồ Hoàn Kiếm - địa chỉ tập trung quen thuộc với đông đảo người hâm mộ sau mỗi lần đội tuyển chiến thắng.

Vai trò của HLV Calisto cũng được các bạn trẻ đánh giá rất cao trong thành công của đội nhà, dù trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2010, nhà cầm quân này từng chịu sự chỉ trích vì kết quả không như ý ở các giải giao hữu. CĐV tên Minh, Đà Nẵng, đánh giá: "Calisto không hổ danh Phù thủy. Ông ấy đã tính toán điểm rơi rất hợp lý, để tuyển Việt Nam vào giải với phong độ, thể lực sung mãn nhất. Tất nhiên, chúng ta phải thận trọng để tránh vấp ngã trước vinh quang vì Indonesia đã lột xác để trở thành thách thức lớn nhất. Nhưng tôi tin đội sẽ bảo vệ được ngôi vô địch".

>Ảnh cổ động viên 'đốt nóng' sân Mỹ Đình

Bảng B
TT Đội Điểm Trận T H B H/S
1 Việt Nam 6 3 2 0 1 8-3
2 Philippines 5 3 1 2 0 3-1
3 Singapore 4 3 1 1 1 3-3
4 Myanmar 1 3 0 1 2 2-9

 

                                                                         Theo VnExpress

Các tin khác


Giải bóng đá cộng đồng lớn nhất của người Việt Nam tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 19/5, Hội người Việt Nam tại Anh (VAUK), Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK) và Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) đã tổ chức giải bóng đá người Việt tại Anh lần thứ 6 với tên gọi Kamito Cup 2024 nhằm chào mừng 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (1890 - 2024).

Hoà Bình FC hoà 0-0 Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình trong thế hơn người

Chiều  19/5, trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình, Câu lạc bộ bóng đá Hoà Bình (Hoà Bình FC) đã có trận đấu với Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 17, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng năm 2023/2024. Hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất.

Haaland đoạt giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh

Tiền đạo Erling Haaland ghi 27 bàn trong 31 trận mùa 2023-2024, để lần thứ hai liên tiếp thắng giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Hòa Bình đoạt 38 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực I

Tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 - khu vực I và trao giải cho các đoàn đạt thành tích cao ở 11 bộ môn.

116 vận động viên tham gia Giải Bơi các cự ly trẻ - vô địch – trung cao tuổi 

Ngày 19/5, tại Bể bơi tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Bơi các cự ly trẻ - vô địch - trung cao tuổi tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tới dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng trọng tài; các huấn luyện viên...

Tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước

Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục