Dù đã ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng Lazio vẫn phải chịu trận thua 1-2 trước Roma và trở thành kẻ “ngoài rìa” của Coppa Italia. Không những thế, họ còn lỡ cơ hội phục hận sau trận thua ở lượt đi Serie A trước đối thủ của mình.

 

 
Trận đấu thường xuyên có những pha bóng "nóng" trên mức cần thiết.
 

Sau trận thua đầy oan ức ở trận lượt đi Serie A, Lazio đang đứng trước cơ hội rất lớn để phục hận “bày sói” Roma trong trận đấu ở vòng 1/8 Coppa Italia khi mà đối thủ của họ đã quyết định cất những con bài chủ lực như Vucinic, Menez trên băng ghế dự bị.

 

Nhưng có vẻ như “dớp” luôn thất thế trước Roma vẫn ám ảnh Lazio. Dẫu cho “đại bàng” đã kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu nhưng họ vẫn bị đánh bại bởi hai bàn thắng của Borriello và Simplicio ở hai cơ hội gần như là duy nhất của trận đấu.

Vòng 1/8 Coppa Italia

Palermo 1-0 Chievo

 

Parma 2-1 Fiorentina

 

Inter 3-2 Genoa

 

Juventus 2-0 Catania

 

Napoli 2-1 Bologna

 

Roma 2-1 Lazio

 

Sampdoria 2-2 Udinese

(Sampdoria thắng penalty 7-6)

 

Milan-Bari (20/1)

 

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, ngay từ những phút đầu tiên cả hai đội đều không giấu giếm ý định đánh đòn phủ đầu đối phương bằng cách dồn đội hình lên chiếm khu trung tuyến. Nhưng đáng tiếc, khán giả lại không được chứng kiến những pha đôi công đẹp mắt mà thay vào đó là màn hỗn chiến.

 

Khi mà trận đấu mới chỉ đi qua được hơn 10 phút, chân sút Adriano đã chịu ít nhất 3 pha vào bóng nguy hiểm của các cầu thủ Lazio. Không chịu kém cạnh, De Rossi của Roma cũng thường xuyên có những pha tranh chấp trên mức cần thiết.

 

Đỉnh điểm xảy ra ở phút thứ 20 khi Radu đã đạp thẳng vào mặt hậu vệ Burdisso trong một pha tranh chấp, dẫn tới việc trận đấu phải dừng lại ít phút sau những pha phản ứng của cầu thủ hai đội. Kể từ đó, “đại bàng” Lazio đã dồn lên, ép hoàn toàn Roma về phía sân nhà.

 

Phút 22, tình huống nguy hiểm đầu tiên mới đến với “đại bàng”. Từ pha đá phạt nhanh bên cánh trái của Lichtsteiner bóng được treo vào cho Kozak đang ở vị trí trống trải. Đáng tiếc, cơ hội “quý hơn vàng” này đã bị thủ thành Sergio từ chối khi có cú cản phá dũng cảm ngay trong chân cầu thủ người Czech.

 

Mãi tới phút 45, cơ hội rõ rệt thứ hai mới đến với Lazio, đến lượt, Gonzalez được trao cơ hội, dẫu cho tiền vệ này đã chiến thắng được thủ thành Sergio ở tình huống không chiến nhưng Juan đã xuất sắc bọc lót cứu cho Roma bàn thua trông thấy.

 
Niềm vui của Borriello (phải) sau khi làm tung lưới Lazio.
 

Sang đến hiệp hai, “gió” bất ngờ “đổi chiều”, một Roma im lặng trong cả hiệp 1 đã vùng lên mạnh mẽ sau khi hai trụ cột Menez và Vucinic vào sân và nhanh chóng họ đã tìm được bàn thắng. Phút 52, Giallorossi bất ngờ được hưởng penalty sau tình huống để bóng chạm tay của Lichtsteiner. Trên chấm phạt đền, Borriello dễ dàng đánh bại thủ thành Berni, 1-0 Roma vượt lên dẫn trước.

 

Chính bàn thắng này đã động chạm tới niềm kiêu hãnh của “đại bàng”, họ điên cuồng dồn lên kiếm bàn thắng. Và chỉ đúng 5 phút sau, Lazio đã tìm được điều đó. Cũng từ một quả penalty, Hernanes đã đánh bại thủ thành Sergio, 1-1 cho Lazio.

 

Dẫu vậy, bàn thắng này không làm nhiệt độ trận đấu đẩy lên cao, Lazio vẫn kiên trì dồn ép đối thủ trong khi Roma chơi rình rập chờ thời cơ tung ra những đòn phản công.

 

Cầu thủ AS Roma ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc.
 

Và “bày sói” đã thành công với lối chơi đó, phút 77, từ pha đột phá của Menez, hậu vệ Lazio phá bóng đúng chân của Simplicio. Trong tư thế đối mặt, không khó khăn để tiền vệ người Brazil đánh bại thủ thành Berni, 2-1 cho Roma.

 

Chỉ 1 phút sau, Lazio suýt nữa đã có câu trả lời, đáng tiếc, pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp của Floccari lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút còn lại, dù đã tung lực lượng tốt nhất vào sân nhưng “đại bàng” vẫn không thể tìm được bàn thắng và chấp nhận trận thua đau đớn thứ hai trong mùa giải này.

 

Hòa chung niềm vui với Roma trong ngày thi đấu hôm qua còn có Sampdoria khi đội bóng này đã vượt qua Udinese trong “màn cân não” nghẹt thở trên chấm phạt đền sau khi kết thúc 120 phút thi đấu nghẹt thở hai đội rời sân với tỷ số hòa 2-2.

 

Đội hình thi đấu:

 

Roma: Julio Sergio- N Burdisso, Mexes, Juan, Riise- Brighi, De Rossi, Simplicio- Greco (Menez 46’)- Adriano (Vucinic 46’), Borriello.

 

Lazio: Berni- Lichtsteiner, Biava, Dias, Radu- Brocchi (Bresciano 81’), Hernanes, Ledesma, Gonzalez (Mauri 86’)- Kozak (Floccari 75’), Zarate.

 

                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục