(HBĐT) - Cùng cán bộ văn hóa xã Xuân Phong (Cao Phong), chúng tôi đến thăm gia đình cụ Bùi Văn Bui (83 tuổi), xóm Rú 5 - một nghệ nhân, người “giữ lửa” cho chiêng Mường nơi đây. Cụ là người truyền lại cho bao thế hệ con cháu trong xã về giá trị và cách đánh chiêng Mường.

 

 

Cụ Bùi Văn Bui, xóm Rú 5, xã Xuân Phong (Cao Phong) hướng dẫn con cháu cách đánh chiêng.

 

Theo cụ Bui, với người Mường, chiêng và sinh hoạt văn hóa chiêng có từ lâu đời và đã trở thành một yếu tố quan trọng làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của người Mường. Chiêng Mường gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng người Mường. Chiêng là tài sản có giá trị cả về vật chất và tinh thần. Trong bữa cơm cúng tất niên, đêm giao thừa và sáng sớm đầu năm, tiếng chiêng được vang lên từ mỗi nóc nhà để mời gọi tổ tiên về ăn tết. Trong các dịp lễ hội khai hạ, hội xuống đồng, lễ cầu mưa..., tiếng chiêng trầm bổng, ngân nga khắp xóm trên, mường dưới, vang khắp núi đồi. Trong sinh hoạt hàng ngày, chiêng còn được sử dụng là hiệu lệnh báo động khi có giặc hay hỏa hoạn xảy ra. Khi có việc quan trọng như đám cưới, mừng nhà mới, đám tang đều cần có tiếng chiêng trầm đục, lặng buồn đưa đường cho linh hồn người chết về với tổ tiên.

 

Với ý nghĩa to lớn của tiếng chiêng trong đời sống sinh hoạt của người Mường, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuân Phong luôn quan tâm bảo tồn và phát huy văn hóa chiêng Mường. Hiện nay, toàn xã có 325 chiếc chiêng, là xã có số lượng chiêng lớn nhất của huyện Cao Phong. 12/12 xóm đều có đội chiêng. ở xóm Rú 5 và xóm Rú 6, số lượng chiêng và nghệ nhân nhiều nhất. Điển hình ở một số hộ như gia đình ông Bùi Văn Châu ( xóm Rú 6) là hộ có chiêng cổ và tốt nhất xã hay gia đình ông Bùi Văn Bui ( xóm Rú 5), gia đình ông Bùi Văn Bương (xóm Rú 4)... Điều đáng mừng ở xã Xuân Phong là số lượng chiêng phân bố ở nhiều hộ dân. Các gia đình luôn có ý thức bảo vệ và giáo dục thế hệ con cháu cách đánh chiêng và trình diễn. Hầu hết lứa tuổi thanh niên đều tham gia vào đội chiêng của các xóm. Lứa tuổi thiếu nhi cũng chăm chỉ tiếp thu cách đánh một bài chiêng từ các nghệ nhân truyền dạy.

 

 Đội chiêng của xã Xuân Phong thường xuyên tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh như tại kỳ Đại hội TD-TT tỉnh, Xuân Phong có 200 tay chiêng tham gia trình diễn. Các sự kiện quan trọng của huyện Cao Phong, đoàn chiêng của xã đều tham gia với số   lượng đông nhất. Mỗi khi xã có công việc trọng đại, tiếng chiêng vang lên như thông báo với tất cả bà con.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Mạo, cán bộ phụ trách văn hóa xã Xuân Phong cho biết: Tiếng chiêng đã trở thành nét đẹp trong đời sống   văn hóa của người dân Xuân Phong. Chính quyền xã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị của chiêng.  Trong các cuộc họp dân, sinh hoạt xóm, chính quyền luôn tuyên truyền bảo tồn văn hóa chiêng Mường. Các bậc tiền bối về chiêng đến từng nhà để hướng dẫn cho thế hệ sau hiểu chính xác về cách đánh chiêng và trình diễn chiêng. Trước các buổi trình diễn đội chiêng luôn được các nghệ nhân trong xã đến duyệt   và đưa ra những nhận xét để những tay chiêng rút kinh nghiệm. Từ đó, tiếng chiêng vang lên tròn trịa, thanh thoát, mang hơi thở của đất Mường Thàng. Để thế hệ trẻ thấu hiểu giá trị thiêng liêng của tiếng chiêng trong đời sống văn hóa người Mường, Đoàn thanh niên đã đưa việc học đánh chiêng trở thành phong trào thi đua giữa đoàn viên các xóm với nhau.

 

 Theo đồng chí Bùi Văn Mạo, việc bảo quản chiêng là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, xã Xuân Phong còn nhiều  chiêng cổ để bảo quản. Chúng tôi gác chiêng lên xà nhà hoặc treo lên vách nhà. Một quy tắc của người Mường là không úp miệng chiêng vào trong hay xuống dưới. Khi nghỉ giải lao, người ta ngồi xuống không quên đặt chiêng xuống theo quy tắc ngửa miệng chiêng có như vậy mới giữ được âm thanh trầm bổng, thanh thoát của chiêng.

 

 

 

                                                                          Thu Thủy

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục