(HBĐT) - Mùa xuân là cả một mùa xanh/Giời ở trên cao, lá ở cành/Lúa ở đồng tôi và lúa ở/Đồng nàng và lúa ở đồng anh. Những câu thơ về mùa xuân của tác giả Nguyễn Bính được thể hiện bởi nhà thơ Mai Ngọc Vũ đã mở màn cho chương trình Ngày thơ Việt Nam diễn ra vào tối 9/2 (13 tháng giêng) tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 được tổ chức trong sự mong chờ, háo hức của những người yêu thơ trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ của học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ biểu diễn tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV.

 

Đến tham dự chương trình năm nay, cảm nhận đầu tiên là không khí đầm ấm của những tâm hồn thơ thuộc nhiều thế hệ, mái đầu xanh ngồi cận kề bên những mái đầu bạc. Các em học sinh cùng nhau trao đổi về thơ với những cụ ông, cụ bà với sự hào hứng, nồng nhiệt. Chính thơ ca đã đồng điệu những trái tim của nhiều thế hệ, lớp người đi trước truyền cảm hứng cho lớp trẻ theo sau. Ngày thơ là dịp để các tác giả chuyên và không chuyên chia sẻ tác phẩm, “ đứa con tình thần” của mình, những cảm hứng sáng tác. Cảm xúc trong thơ của các tác giả được “bật” ra  nhẹ tựa như nhu cầu tự thân, được thể hiện một cách mộc mạc, giản dị.

 

Bài thơ “ Một thoáng Yên Bồng” là sáng tác mới nhất của tác giả Phạm Huy Định. ông chia sẻ: Cảm hứng sáng tác bài thơ xuất phát từ  chuyến thăm huyện Lạc Thủy. Tôi đã lỡ say đắm trước khung cảnh hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng, hình ảnh đó  khắc sâu vào trái tim, ký ức. Lời bài thơ sâu lắng, trầm hùng mà da diết… truyền cho người đọc những rung động về vẻ đẹp nơi đây.

Ngày thơ Việt Nam là dịp để tôn vinh nghệ thuật thơ ca, tôn vinh tình yêu thơ cũng như cống hiến của các nhà thơ. Ngày thơ cũng là dịp để những ý tưởng đẹp, giá trị nhân văn gặp được nhau trong ngày xuân đầy hứng khởi. Sự kiện Ngày thơ Việt Nam do Hội VHNT tỉnh và trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đồng tổ chức chính là sự gặp gỡ, đồng hành ấy. Những tác giả có cùng đam mê, cùng ý tưởng đưa ngày thơ đến với nhà trường rồi từ đó ươm mầm những tài năng trẻ được bổ sung vào đội ngũ văn nghệ sĩ của đất nước, nối tiếp con đường sáng tạo.

 

Hưởng ứng hoạt động trong ngày thơ, em Hoàng Việt, học sinh lớp 11 chuyên Sử chia sẻ: Em là người yêu thơ, đặc biệt những bài thơ về quê hương đất nước. Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức tại trường, em vô cùng hào hứng. Năm nay, chương trình mở rộng đối tượng tham gia sẽ là động lực lớn cho các bạn trẻ yêu thơ thỏa sức bộc lộ khả năng sáng tác, tư duy sáng tạo. Em hy vọng cuộc thi thơ và truyện ngắn 2017, 2018 sẽ có nhiều giải thuộc về các tác giả trẻ.

 

Cô Nguyễn Mai Anh, giáo viên dạy ngữ văn tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, nhiều thế hệ học trò được cô thắp sáng ước mơ qua những trang văn. Hội thơ năm nay là lần đầu tiên được tổ chức ở trường , cô cho biết: Khi được BTC chọn và đặt địa điểm ở đây, thầy, cô trong trường và bản thân tôi rất là vui, Mọi người đều đón nhận đêm thơ một cách rất nhiệt thành, nồng hậu. Các em học sinh trong tỉnh nói chung và trường Hoàng Văn Thụ nói riêng có cơ hội giao lưu, gặp gỡ các nhà thơ trong tỉnh. Từ hội thơ này, tôi mong các tác giả sẽ giới thiệu được thêm nhiều tác phẩm tới các em. Từ đó tạo cảm hứng cho các em tích cực tham gia vào các chương trình sáng tác do Hội VHNT tỉnh tổ chức. 

 

Tổ chức Ngày thơ Việt Nam là hoạt động tôn vinh, phát huy truyền thống, giá trị của dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp, nhân văn của thơ ca, đưa thơ đến gần hơn với cuộc sống. Thơ là tiếng lòng tha thiết của mỗi tâm hồn. Nhưng thơ chưa bao giờ lạc điệu và đâu thể dửng dung trước mỗi biến chuyển của thời đại. ông Va, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh tâm sự: Thơ ca luôn chứa đựng những tiết tấu, những hình ảnh đẹp. Trong âm nhạc, hội họa cũng đầy ắp chất thơ. Tôi hy vọng rằng trong Ngày thơ đầy ý nghĩa này, các tác giả cùng các em học sinh sẽ được thưởng thức những giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa cùng tận hưởng những giá trị nhân  văn của nghệ thuật. Đó sẽ   là chất keo gắn kết những thế hệ yêu thơ, yêu văn học của tỉnh.

 

                                                                    

                                                            Đồng Hương

 

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục