(HBĐT) - Nằm cách tỉnh lộ 436 chừng 300 m, từ lâu, thác Trăng thuộc x6óm Trăng, xã Do Nhân (Tân Lạc) đã trở thành điểm đến lý tưởng của người dân trong những ngày hè oi bức.


Nhiều năm nay, thác Trăng, thuộc xóm Trăng, xã Do Nhân (Tân Lạc) trở thành địa điểm hút khách trong những ngày hè oi ả.

Tên thác Trăng vốn đã gợi những mường tượng về phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Trăng là một bản Mường nằm dưới chân núi Bó Bủi với những thửa ruộng bậc thang, được điểm tô thêm dòng thác trắng xóa. Mùa khô, khi dòng nước chảy về từ xã Quyết Chiến nhỏ dần, thác Trăng cũng bước vào giai đoạn "ngơi nghỉ”. Đến đầu tháng 3 (âm lịch), những cơn mưa lớn "đánh thức” các dòng suối, những dòng nước mát lạnh, trong vắt lại được dịp "nhảy múa” trên những bậc thác mà mẹ thiên nhiên ban tặng.

Với 3 bậc thác, cách nhau chỉ vài chục mét, nhiều năm trở lại đây, thác Trăng đã trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân địa phương đến tham quan, giải nhiệt trong những ngày hè. Ngay khi đến nhà văn hóa xóm Trăng là hình ảnh con thác tung bọt trắng xóa với độ cao chừng 20 m. Con thác đầu tiên này không quá dốc, ở giữa thác có một cây cổ thụ, bóng cây bao trùm con thác, tạo nên địa điểm lý tưởng để du khách tắm thác. Ngay phía trên là con thác thứ hai. Con thác này chỉ cao chừng 3 m, dưới chân thác là vũng nước như một bể tắm mini. Tuy nhiên, bà con khuyến cáo, vào những ngày nước lũ lớn, du khách không nên tắm ở thác nước này.

Tiếp tục đi về phía thượng nguồn chừng 50 m là con thác mà nhiều du khách thích thú nhất. Con thác này cao khoảng 5 m, dốc đứng, nước chảy từ trên cao xuống tạo thành vũng nước sâu trên 2 m. Với làn nước trong xanh, mát lạnh, dù ngày hè oi bức là vậy nhưng du khách cũng chỉ ngâm mình dưới nước được vài phút là phải lên bờ tắm nắng.

"Từ xa xưa, thác Trăng đã gắn bó với đời sống người dân trong xóm. Đây là nguồn nước vừa phục vụ sản xuất, vừa cung cấp nước sinh hoạt. Hơn 10 năm trở lại đây, không chỉ người dân trong xã mà ở các xã, huyện lân cận cũng về tắm thác, nhất là những ngày nắng nóng cao điểm. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, có thời điểm thác Trăng đón hàng trăm, hàng nghìn khách gần xa lui tới mỗi ngày. Khoảng thời gian đông khách nhất là từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều”, đồng chí Bùi Trọng Nhơn, Bí thư chi bộ xóm Trăng cho biết.

Theo đồng chí Bí thư chi bộ, thác Trăng có nhiều điểm thuận lợi để phát triển du lịch trong tương lai. Ví như sân bóng chuyền ngay trước nhà văn hóa xóm khá rộng rãi, là nơi để du khách gửi xe khi đến tắm thác. Đây cũng là vị trí để bà con trong xóm có thể bán các mặt hàng phục vụ du khách. Nhận thấy tiềm năng phát triển đó, ba năm trước, gia đình anh Bùi Văn Tú đã xây dựng quán nước giải khát. Anh Tú cho biết, thời điểm đông khách nhất, gia đình anh bán được trên 2 triệu đồng tiền hàng/ngày. "Ngày lễ xe của khách để kín hết sân bóng. Chúng tôi chỉ bán nước mía, nước ngọt chứ không thu tiền gửi xe của khách. Nếu được đầu tư xây dựng hạ tầng, có chiến lược phát triển thì tôi nghĩ thác Trăng là địa điểm sẽ được du khách ưa thích. Trên hết là sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập cho bà con trong xóm”, anh Tú chia sẻ.

Với cảnh đẹp hoang sơ, tiềm năng du lịch lớn, thác Trăng là một trong những thắng cảnh nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của huyện Tân Lạc. Để đảm bảo ANTT, hiện nay, UBND xã Do Nhân đã thành lập tổ tự quản thác Trăng. Tuy nhiên, do hạ tầng cho du lịch chưa được đầu tư xây dựng nên con thác hiền hòa này chưa đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế. Dù vậy, với vị trí ngay gần tỉnh lộ 436, đường giao thông khá thuận lợi nên thác Trăng trở thành địa điểm lý tưởng để "giải nhiệt” trong những ngày hè.

                                 Viết Đào


 


Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục