(HBĐT) - Những ngày cuối năm, Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam ngập tràn sắc hoa dã quỳ, trạng nguyên, tam giác mạch... Trong những ngày mùa đông lạnh giá, dường như nơi đây mùa xuân đến sớm, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là hàng loạt hoạt động văn hóa với chủ đề "Sắc hoa”, chương trình của mỗi tuần được nghệ nhân các làng tổ chức và những hoạt động trải nghiệm rộn ràng, ý nghĩa của khách thăm quan.

 


 Bước vào khu các làng dân tộc là hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam.

Những năm qua, nơi đây đã thực hiện tốt mục tiêu: "Xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thành một trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia, tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em, giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế...”.

Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích 1.544 ha, thuộc thôn Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điểm nhấn là khu các làng dân tộc với diện tích gần 200 ha. Khu các làng có địa hình đồi, núi, thung lũng, hồ nước đan xen, mô hình bản làng truyền thống của đồng bào các dân tộc nhằm tái hiện khung cảnh thiên nhiên, văn hóa 4 cụm làng trên khắp mọi miền đất nước.

Theo thông tin từ Ban quản lý, để chào đón năm 2019, trong tháng 12 này, tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường cảnh sắc thiên nhiên gắn với không gian văn hóa và hoạt động của đồng bào các dân tộc. Đồng thời, giới thiệu các hoạt động dân ca, dân vũ, ẩm thực, sản vật phong phú của các dân tộc. Các hoạt động có sự tham gia khoảng 200 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên, gồm 13 dân tộc đang hoạt động hàng ngày là dân tộc Mông (Hà Giang), dân tộc Khơ Mú (Điện Biên), dân tộc Thái (Sơn La), dân tộc Tày (Thái Nguyên), dân tộc Mường (Hòa Bình), dân tộc Dao (TP Hà Nội), dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum), dân tộc Raglai (Ninh Thuận), dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk), dân tộc Ba Na (Gia Lai), dân tộc Khmer (Sóc Trăng)...

Các chương trình: Chợ phiên vùng cao chào năm mới 2019; Tinh hoa nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông, dân tộc Lào tỉnh Điện Biên; Giới thiệu "Mâm cơm sum họp ngày cuối năm”; Tái hiện Lễ hội rượu cần dân tộc Kháng tỉnh Sơn La; Chương trình dân ca, dân vũ "Vui chợ phiên chào đón năm mới”; biểu diễn nghệ thuật múa rối. Ngoài ra còn có cáchoạt động cuối tuần như: chương trình "Bến nước làng chúng tôi”, "Em là hoa Pơ Lang”; "Hoa của đá”... đã, đang và sẽ hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị cho khách du lịch.

Được hòa mình vào chương trình "Em là hoa Pơ Lang” tổ chức vào 2ngày 08, 09/12 tại bãi cỏ làng Ê Đê, chúng tôi bị cuốn hút với các bài hát ca ngợi cảnh sắc, con người Tây Nguyên. Không có sân khấu hoành tráng, không có đèn, hoa lộng lẫy, chỉ biểu diễn trong khuôn viên nhỏ nhưng chương trình đã thu hút hàng trăm du khách say sưa thưởng thức các bài hát, điệu nhảy đầy nội lực, vang vọng âm hưởng núi rừng của đồng bào Tây Nguyên cùng tiếng trống, chiêng rộn ràng, thúc giục.

Sau điệu múa sôi nổi, uyển chuyển, chị H Hoa Niê KSơr, nghệ nhân tại làng dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk rạng ngời trò chuyện: Tôi ra làng từ tháng 8/2018. Làng Ê Đê hiện có 10 thành viên. Chúng tôi vui lắm, tự hào lắm khi được góp sức giới thiệu đến bạn bè gần xa nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên qua các lễ hội, lời ca, điệu múa, những sản vật núi rừng. Ở đây, nghệ nhân các làng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu, bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Tại chương trình "Em là hoa Pơ Lang”, bằng lời ca, điệu múa nguyên sơ, nội lực, chúng tôi rất vui khi giới thiệu về những nốt nhạc được chế tác từ cây Lồ ô; được ca ngợi hoa Pơ Lang, loài hoa độc đáo của núi rừng Tây Nguyên, tựa như cô gái đẹp rực rỡ, tươi thắm. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, Ban quản lý Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sỹ có sân chơi bổ ích, ý nghĩa, cùng chung sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Một ngày ở làng văn hóa các dân tộc là quá ít cho du khách muốn tìm hiểu, khám phá. Từ làng Thái, làng Mường, làng Mông, làng Tày và làng của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đến làng các dân tộc miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ... nơi nào cũng đặc tả dấu ấn văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Do vậy không ngạc nhiên khi chúng tôi được gặp hình ảnh những tốp học sinh trường THPT Giao Thủy (tỉnh Nam Định) say sưa tìm hiểu về văn hóa nhà ở, ẩm thực, trang phục, tín ngưỡng, lễ hội... tại các làng. Các em chia sẻ rằng, ở trường và qua sách, báo, các em được biết đến lời dạy của Bác Hồ: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Hôm nay, ở ngôi nhà chung này, các em càng cảm nhận sâu sắc, trân quý hơn lời dạy của Người.

Sức hút của Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam là vậy. Chẳng thế mà du khách đến thăm làng ngày càng đông. Theo Ban quản lý, ngày 1/12 vừa qua, Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón chào vị khách 500.000 của năm 2018, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm, với 12 chuyên đề, chủ đề theo tháng, đã có trên 560 lượt đồng bào dân tộc của 39 địa phương, 14 nhóm cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày đã tái hiện trên 20 lễ hội truyền thống, góp phần khắc họa bức tranh đa sắc màu của văn hóa các dân tộc.


Không gian văn hóa dân tộc Mường tại Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam.


Các nghệ nhân, diễn viên làng Ê Đê tham gia chương trình "Em là hoa Pơ Lang”.


                                                                        Bình Giang

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục