(HBĐT) - Nguyên là một Bí thư Huyện ủy, là người "khai sinh” ra các mô hình "Hòm thư tố giác tội phạm”, "Tiếng kẻng bình yên”, "Ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT” trên địa bàn huyện, nhưng bây giờ, người dân huyện Lạc Sơn lại biết nhiều hơn về ông, với vai trò là người đi "gom nhặt” những làn điệu dân ca cổ của người Mường đang đứng trước nguy cơ mai một, biến mất trong dòng chảy văn hóa, đời sống.



Ông Bùi Văn Nỏm (ngoài cùng bên phải) và những cộng sự trong lần tiếp xúc, tìm hiểu, sưu tầm những áng Mo, làn điện dân ca cổ của người Mường tại xã Văn Sơn (Lạc Sơn).

Theo chân nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng, chúng tôi đến thăm ông Bùi Văn Nỏm, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn. Trên chiếc bàn ông đang ngồi làm việc chất đầy sách và các cuốn tài liệu nghiên cứu về lịch sử, văn hóa được ông dày công sưu tầm trong nhiều năm qua. Âm thanh của những điệu rằng thường, hát đúp giao duyên (hát đối)... êm đềm du dương, nhẹ nhàng từ chiếc loa nhỏ gắn trên cột nhà. Nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng cho biết: Đó là những điệu hát cổ. Nó là một trong những đỉnh cao về ngôn ngữ dân ca của người Mường, do chính những nghệ nhân cao tuổi của vùng Mường Vang thể hiện bằng chất giọng mộc mạc, nhưng vô cùng sâu lắng, nhiều cảm xúc. Nhờ có ông Nỏm mà huyện Lạc Sơn hiện đã sưu tầm, lưu giữ được nhiều làn điệu dân ca cổ của người Mường. 

Kho tàng những làn điệu dân ca, khúc nhạc cổ mà ông Bùi Văn Nỏm dày công, bỏ tâm sức tập hợp những nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân dân gian tổ chức đi sưu tầm trong suốt những năm qua có thể nói là "đồ sộ”. Những làn điệu dân ca, những khúc hát đúp giao duyên, hay điệu thường đang, bộ mẹng... đều được lưu giữ dưới dạng các bản ghi âm, ghi hình. Đó đều là những lời ca cổ, chỉ những người lớp trước biết và biết hát, hiện đang dần bị mai một. Đáng nói hơn, "nếu không có tâm sức của ông Bùi Văn Nỏm thì có lẽ nhiều làn điệu dân ca đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm lại được. Bởi nhiều người đã theo tổ tiên về với Mường Ma rồi. Đó là những tư liệu vô cùng quý” - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nghệ nhân ứu tú Bùi Huy Vọng chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Nỏm cho biết: Hiện nay, nhóm sưu tầm đã tập hợp, sưu tầm, lưu giữ được hàng trăm bản ghi âm, ghi hình, với thời lượng khoảng 70 tiếng đồng hồ những cuộc hát đúp, có những cuộc hát kéo dài từ sáng đến... đêm; cùng với đó là hàng trăm bản ghi âm, ghi hình chất lượng cao, thời lượng hơn 100 tiếng đồng hồ các nghệ nhân dân gian thực hiện màn diễn tấu. Ngoài ra là hàng trăm bài hát cổ với những ca từ, ngôn ngữ mang đậm hình tượng văn học.

Trở về đời thường sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, ông không nghỉ ngơi vui vầy con cháu, mà bỏ công sức, tiền của âm thầm tổ chức, sưu tầm, "gom nhặt” những làn điệu dân ca cổ của vùng đất Mường Vang, với chỉ một tâm niệm: Mình không làm, rồi những làn điệu dân ca Mường sẽ mất. Sẽ không còn có ai biết về những làn điệu dân ca cổ là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mường.

Nói thì đơn giản vậy. Nhưng đó là cả một quá trình lao tâm khổ tứ không chỉ về chuyện tiền bạc, vật chất mà còn vì cái tâm. Ông tâm sự: Tôi đã từng phải trải qua rất nhiều cảm xúc. Có những lúc có thể nhảy nhót vui sướng, khi được nghe các cụ cao niên 80 - 90 tuổi diễn xướng một làn điệu dân ca cổ mà mình chưa từng được nghe. Nhưng cũng có khi òa khóc khi nghe tin một nghệ nhân dân gian cao niên đột ngột về với tổ tiên, mang theo những làn điệu dân ca cổ, như một phần hồn cốt của người Mường, mà mình chưa kịp lưu giữ... Cũng bởi vậy mà ông luôn thường trực một nỗi sợ. Ông sợ những làn điệu cổ, những câu hát giao duyên ấm áp tình người, giàu hình tượng của những nghệ nhân cao tuổi một ngày nào đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Vậy nên, thời gian qua, ông trở thành người sống "vội”. Vội trong từng bước đi, vội trong từng suy nghĩ, vội trong từng ngày, từng đêm. Vội để lưu giữ được nhiều hơn những làn điệu, câu ca cổ. Ông bảo: "Cái này, tôi không để giữ cho riêng mình, mà là tôi để dành cho con cháu thế hệ sau. Để chúng biết và hiểu được, chúng được sinh ra, nuôi dưỡng trong một môi trường văn hóa dân tộc giàu bản sắc, nhân văn như thế nào”. 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục