Chúng tôi cùng các văn nghệ sỹ tỉnh Hòa Bình tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 do Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh phối hợp Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình) tổ chức. Dẫu được tổ chức trước Tết Nguyên Tiêu - Ngày Thơ Việt Nam 3 ngày (ngày 21/2/2024, tức ngày 12 tháng Giêng) và là ban ngày, không phải đêm thơ như thường lệ nhưng ngày thơ vẫn tròn đầy cảm xúc và ý nghĩa.





Các học sinh Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình) biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày thơ Việt Nam.

Với chủ đề  "Bản hoà  âm đất nước”, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII do Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh và Trường THPT Ngô Quyền tổ chức đã trở thành nhịp cầu nối, nơi gặp gỡ của những người làm thơ, công chúng yêu văn học, nghệ thuật. Ngày thơ có mặt đông đủ hội viên Hội VHNT tỉnh, khách mời là một số văn nghệ sĩ thuộc các Hội chuyên ngành Trung ương đến từ Hà Nội và sự có mặt của đông đảo thầy và trò của ngôi trường mang tên vị vua, đồng thời là người anh hùng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam  được sử sách lưu danh - Ngô Quyền. 
Mở màn cho sự kiện, cả hội trường trầm trồ với màn biểu diễn của một ca nương nhí (7 tuổi) – bé Bảo Hân, học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hòa Bình). Với giọng ca trong trẻo bổng trầm, luyến láy theo tiếng đàn nhị tự tay kéo, bé Bảo Hân đã thể hiện xuất sắc nhạc phẩm "Ngãi mẹ sinh thành” và nhận những tràng pháo tay không ngớt. Xen kẽ chương trình là sự cân bằng giữa thơ và nhạc đã tạo cho sự kiện một sự kết hợp hài hòa, cân đối dễ nghe, dễ thẩm và tạo sự lắng đọng.
Mỗi bài thơ, ca khúc đều được tác giả hoặc người dẫn chương trình nêu hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa, gắn với vùng đất, con người Hòa Bình. Để đem tới sự mới lạ, người dẫn chương trình đã dẫn dắt phần giao lưu giữa thơ và nhạc trong tác phẩm "Người miền núi” do nhạc sỹ Trần Ngọc Dũng, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình phổ thơ Lê Va, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh. Vừa nghe xuất xứ, vừa nghe thơ do tác giả thể hiện và nghe hát do các ca sỹ chuyên nghiệp biểu diễn: "Mở lời/nứt đất mọc măng/ Mắt nhìn/ Sao băng mở lối/Đi đường/ngực trần thênh thang/Đón nhau/sum xuê màn thang/Mời nhau/xôn xao/cửa voóng/Khát nhau/ lạc rừng cười nói/ Đói nhau/ Đêm ở ngủ chơi/ Chợp mắt/ cây rừng thổn thức/Giật mình/mế đã vần cơm… người nghe, người xem thấy yêu vùng đất, con người Hòa Bình. 
Bám theo chủ đề "Bản hòa âm đất nước”, các thi sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ đã đem đến ngày thơ nhiều tác phẩm thơ, nhạc với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Trong luồng xúc cảm ngày xuân, nhà thơ Đinh Đăng Lượng giới thiệu với công chúng, người yêu thơ bài "Thành phố chúng mình” viết về thành phố êm đềm, thơ mộng bên sông Đà - thành phố Hòa Bình.  

Nhân chuyến trở về thăm lại chốn cũ nơi mình từng công tác, cùng ăn, cùng ở với bà con vùng ven hồ Hòa Bình, nhà văn Phạm Huy Định viết "Chiều trên bến Hạt”, nhân dịp này giới thiệu với người yêu thơ: "Anh trở lại Yên Hòa/ Bâng khuâng chiều bến Hạt/ Rặng nhót mẹ trồng vẫn nở hoa trắng muốt/ Cây gạo còn đây đợi mùa khoe sắc đỏ ven hồ/ Ngược dốc Kìa lòng như buông tơ…/ Em đi đâu rồi, em đi đâu xa/ Anh tìm lại bóng hình bờ lau, phiến đá/ Nơi chúng mình gặp nhau vội vã/ Ống cơm lam dẻo thơm chia nửa/ Và hương rừng còn đọng mãi trên môi…” nghe man mác, thấm thía.

Đến với ngày thơ năm nay, các tác giả không chỉ đọc thơ của riêng mình mà còn thể hiện những bài thơ của những người bạn thơ mà họ trân trọng, quý mến như một lời tri ân. Trước khi đọc bài thơ tự sáng tác, nữ thi sỹ Bùi Tuyết Mai cất lên những lời trẩm bổng: "Rượu nhà tôi/ Ủ từ lá sắc rừng gai/ Chắt từ củ mài hốc đá/ Vợ tôi nấu thơm từ lửa đỏ đêm dài/ Rượu nhà tôi/ Có ngọt mật ong vách đá/ Có chua măng ướp chum vò/ Có cay của bạn tình cắn nhầm hạt ớt…” trong bài "Rượu núi” của cố nhà thơ Lò Cao Nhum - người con của bản Thái Mai Châu.

Với 2 MC (người dẫn chương trình) - nhà văn Lê Thanh Hồng và nhạc sỹ Doãn Hải cùng là hội viên Hội VHNT tỉnh, Ngày thơ Việt Nam của tỉnh Hoà Bình đã  thành công, mang tới công chúng yêu thơ của tỉnh và các học sinh của Trường THPT Ngô Quyền lòng say mê văn học. Qua những áng thơ, ca, giúp  học sinh hiểu hơn về văn hoá các dân tộc, yêu hơn đất nước, quê hương mình. 


Lam Nguyệt (CTV)

Các tin khác


Để lễ hội Xuân diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh

Vào đầu năm mới, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình diễn ra nhiều lễ hội Xuân truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của các vùng. Để các lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 22/2, Tỉnh ủy,  HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

“Bản hòa âm đất nước” - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII

Ngày 21/2, tại Trường THPT Ngô Quyền (TP Hòa Bình), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trường THPT Ngô Quyền tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXII năm 2024 với chủ đề "Bản hòa âm đất nước”.

Tuần lễ văn hóa xã Yên Trị năm 2024

Từ ngày 21 - 25/2 (tức 12 - 16 tháng Giêng), xã Yên Trị (Yên Thủy) tổ chức Tuần lễ văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội ẩm thực. 

Lan tỏa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai rộng khắp. Gắn kết với nhiều cuộc vận động, phong trào và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

Huyện Kim Bôi siết chặt quản lý lễ hội đầu năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh của người dân trong dịp đầu Xuân, huyện Kim Bôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo các lễ hội được tổ chức tôn nghiêm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp trong đời sống, tín ngưỡng của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục