Giải thưởng Hội Nhà văn 2009 trao chậm, lại chỉ có duy nhất một giải thưởng chính thức cho một tập tiểu luận nên dư luận cảm thấy có những bất thường...

 

Mô tả ảnh.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: "Đang từ chỗ tràn lan chuyển sang hiếm hoi"

- Dư luận đang cảm thấy có những bất thường ở giải thưởng Hội Nhà văn 2009 khi chỉ có đúng một cuốn tiểu luận  phê bình được vinh danh. Quan điểm của ông thế nào?

- Tôi quan niệm giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, cũng như của các hội chuyên ngành khác, là xét trên mặt bằng của một năm. Vì giải thưởng thường niên, nên căn cứ vào chất lượng của các tác phẩm ra trong năm đó. Hội Nhà văn Việt Nam trong một số giải thưởng gần đây không được dư luận đồng tình lắm vì đã có vẻ hơi dễ dãi trong cách trao giải. Nhưng cho dù là những nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng giải thưởng, thì cũng không thể từ thái cực này chuyển hẳn sang thái cực khác, đang trao giải tràn lan, vừa có giải thưởng vừa có tặng thưởng, vừa phân ra đến cả A,B,C... rồi bỗng dưng để trống cả ba bộ môn văn, thơ, dịch và chỉ trao cho phê bình.

Xét trên tương quan của cả bốn bộ môn thì tất cả đều có tác phẩm có thể trao giải thưởng được. Vì vậy, tôi cho rằng giải thưởng của Hội Nhà văn năm nay là bất thường. Nó không phản ánh đúng thực tế sáng tác và không cho thấy sự đổi mới, sự nâng cao chất lượng sáng tác cũng như thẩm định.

- Phải chăng điều bất thường còn ở những mâu thuẫn giữa Hội đồng chuyên môn và Ban chung khảo trong việc đề cử tác phẩm vào chung khảo?

- Giải thưởng Hội Nhà văn từ chỗ được trao rồi có người rút giải thưởng (vì không đủ tự tin hoặc rút đi để làm mới mình), đến những năm gần đây thì nhiều năm để trống ở các lĩnh vực quan trọng, hội đồng thơ không đề cử, Ban chung khảo lại đưa vào, cuối cùng thì vẫn không có giải. Rõ ràng là những sự bất thường.

Tất nhiên các nhà văn không viết vì giải thưởng, nhưng sự ghi nhận của Hội nghề nghiệp là một đánh giá quan trọng đối với mỗi người làm nghề. Trong không khí hiện tại, với cách trao giải thưởng như vậy sẽ không thể khuyến khích được các nhà văn sáng tạo và khiến họ tin cậy vào Hội.

Giải thưởng có hai mục tiêu: một là thẩm định lại sáng tác, hai là mang tính định hướng, xác định đường lối phát triển. Theo tôi, cả hai tiêu chí đó, giải thưởng Hội Nhà văn 2009 đều chưa đạt được.

Mô tả ảnh.
Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái

Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái (Ủy viên Hội đồng Lý luận Phê bình - Hội Nhà văn Việt Nam): "Hội nghề nghiệp thành lập ra không phải để chính nghề nghiệp đó bị tổn thương"

- Thưa bà, cá nhân bà đánh giá sao về tập lý luận phê bình "Tản mạn nghiệp văn" của tác giả Đinh Quang Tốn vừa được quyết định trao giải thưởng của Hội nhà văn VN năm 2009?

- Tôi cho rằng tập này khá hơn cả so với các tập khác của năm nay. Tôi cũng là một trong 9 phiếu bầu cho "Tản mạn nghiệp văn". Việc trao giải thưởng cho tập này là xứng đáng. Hội Nhà văn Việt Nam đã để trống giải phê bình cũng mấy năm rồi.

Nhưng trong khung cảnh chung của giải thưởng năm nay thì sự đoạt giải này trở nên rất chơ vơ. Các giải thưởng quan trọng khác đều vắng mặt.

- Theo bà, việc trao giải như vậy đã đánh giá đúng thực tế sáng tác chưa?

- Tuy việc tranh luận xung quanh một số tác phẩm được đề cử không phải sự đảm bảo bằng vàng cho chất lượng của chúng, nhưng sự không trao giải của Hội, theo cá nhân tôi là chưa phản ánh đúng thực tế sáng tác, vẫn có những tác phẩm có thể trao giải được, không đến nỗi phải bỏ đi tất cả.

Vì tôi đồng thời là chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình ở giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội cho nên tôi có thể so sánh được cách thức làm việc khác nhau. Bên Hội Hà Nội, hội đồng chuyên môn được tôn trọng tối đa, có sự thống nhất cao. Còn Hội Nhà văn thì Hội đồng chuyên môn không đề cử nhưng Ban chung khảo vẫn giới thiệu vào. Cách làm việc như thế không được. Tôi cho là nếu không tôn trọng tiếng nói chuyên ngành, quyết định của hội đồng này không phải là cuối cùng, tối cao và duy nhất, thì thành lập ra hội đồng chuyên môn làm gì?...

Theo tôi, những vấn đề này cần được đặt ra trên thềm đại hội 2010 sắp tới, để cùng nhìn thẳng vào nó, và tìm phương án giải quyết. Một hội nghề nghiệp được thành lập ra không phải để làm cho chính nghề nghiệp đó bị tổn thương.

                                                           Theo Vietnamnet

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục