Lâu lắm rồi mới thấy có một bộ phim nhựa làm về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước như "Đừng đốt" được khán giả và Ban giám khảo cùng chung một đánh giá.

 

Trong cuộc trao giải Cánh Diều vàng điện ảnh 2009 vào đêm 14/3 nhân kỷ niệm Ngày điện ảnh Việt Nam, nhiều đồng nghiệp trong giới điện ảnh và khán giả cả nước vui mừng được biết, bộ phim "Đừng đốt" của đạo diễn kiêm biên kịch NSND Đặng Nhật Minh được tôn vinh khi "ẵm" hầu hết các giải thưởng danh giá: Bộ phim được khán giả yêu thích nhất; phim đoạt giải danh giá nhất Cánh Diều vàng; giải Đạo diễn xuất sắc nhất; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Minh Hương (vai bác sỹ, Anh hùng liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm); giải Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất (Phạm Quốc Trung) và Âm thanh xuất sắc nhất (NSƯT Bành Bắc Hải)… Nghĩa là trong đêm vinh danh điện ảnh Việt Nam ấy, dường như có thể nói không ngoa rằng là đêm của "Đừng đốt".

Lâu lắm rồi mới thấy có một bộ phim nhựa làm về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước như "Đừng đốt" được khán giả và Ban giám khảo cùng chung một đánh giá. Nếu ai đó nghi ngờ sự thẩm định của Ban Giám khảo thì có hàng vạn khán giả, những "thượng đế" khó tính và bận bịu trong thời buổi hiện nay sẽ có ý kiến công minh, chẳng nhẽ sự rung động và tình yêu của họ khi xem "Đừng đốt" há không phải là một hàn thử biểu sống còn của điện ảnh sang trọng hay sao?

Ngược lại có ai vì một lý do nào đó nghi ngờ trình độ cảm thụ nghệ thuật của khán giả thì xin hãy trông vào những ý kiến mang hàm lượng trí tuệ cao của những nhà chuyên môn điện ảnh nước nhà được đề cử vào Ban giám khảo.

Vậy sẽ cắt nghĩa như thế nào về hiện tượng "Đừng đốt"? Dường như bộ phim không có gì xa lạ khi kịch bản do người NSND từng đạo diễn phim "Bao giờ cho tới tháng Mười" viết dựa trên cuốn nhật ký của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã quá quen thuộc với bạn đọc trong nước và nước ngoài.

Và nữa, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có hàng ngàn bài báo nói về số phận của cuốn nhật ký từng lưu lạc hàng chục năm được những người lính Mỹ bên kia chiến tuyến nâng niu, giữ gìn. Thậm chí, có tờ báo đã cử phóng viên sang tận nước Mỹ để tìm gặp các nhân chứng như người lính chế độ cũ là Trung úy Nguyễn Trung Hiếu từng ngăn viên sỹ quan Mỹ định ném cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm vào lửa: "Đừng đốt! Trong đó đã có lửa". Và cũng đã có hàng ngàn cuộc giao lưu, gặp gỡ với các nhân chứng từ hai phía và người thân, những cuộc hội thảo đầy xúc động xung quanh cuốn nhật ký của người nữ bác sỹ anh hùng…

Cảnh trong phim Đừng đốt (Đạo diễn Đặng Nhật Minh).

Thế nhưng, kỳ lạ làm sao, cũng từ cuốn nhật ký quen thuộc ấy khi được chuyển lên phim đã khiến hàng vạn con tim của khán giả trong và ngoài nước xúc động; kể cả nhiều bạn trẻ sinh ra sau cuộc chiến tranh chống Mỹ đã không cầm được nước mắt.

Tôi có may mắn xem bộ phim này trước khi được tôn vinh. Dường như hôm đó, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, tuổi tác và sự từng trải như bị xóa nhòa, đề tài chiến tranh hay hòa bình, hay xã hội, hay những vấn đề "hot" đã không còn phân biệt nữa. Còn lại là cảm xúc, là niềm thương mến, là trong sâu xa cõi lòng khán giả đã trào dâng một tình cảm tự tôn dân tộc qua những thước phim trải dài lịch sử đất nước.

Phim không chỉ là cái bệnh xá nhỏ nhoi giữa chiến trường khốc liệt Quảng Ngãi với những trận đói quay đói quắt, không chỉ là những ca mổ và cấp cứu thương binh. Phim không chỉ là số phận nhỏ nhoi của cuốn nhật ký có sức công phá lớn trong một gia đình cựu chiến binh Mỹ…

Xuyên suốt bộ phim còn là hình ảnh của miền Bắc với những trận bom của giặc Mỹ và những chuyến sơ tán của người Hà Nội sao mà thương đến thế, là những sinh hoạt đạm bạc và những nén chịu hy sinh của những gia đình trí thức như gia đình Đặng Thuỳ Trâm và của hậu phương để dành những thuận lợi cho tiến tuyến lớn miền Nam.

Theo nhiều khán giả, một trong những cảnh gây xúc cảm mạnh là phút hy sinh của bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm. Ở chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi, giữa mưa bom bão đạn, người bác sỹ ấy chưa hề thôi mơ ước được về thăm lại miền Bắc, được nằm ôm mẹ cuộn tròn trên giường, để được ngủ một đêm bình yên, được đạp chiếc xe đạp cũ kỹ thuở nào đi một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm…

Và ngày Đặng Thuỳ Trâm hi sinh, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã để nhân vật của mình đạp chiếc xe cũ kỹ thời sinh viên đi lẻ loi, chầm chậm trên một con đường Hà Nội. Đôi bàn chân xinh đẹp, mảnh mai kia của chị như níu vào đôi bi-đan chiếc xe đạp, rồi  đi chậm dần, chậm dần yên tĩnh vào cõi xa xăm… Khán giả lặng đi. Không ai cầm được nước mắt!

Cánh Diều vàng đã trao cho phim "Đừng đốt"! Còn đối với tôi sự bình chọn của khán giả đối với "Đừng đốt" đã nói lên nhiều điều, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước phải đối mặt với nhiều nguy cơ, nhất là trong thời điểm cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước đang nóng bỏng ở biên giới, hải đảo…

Xin cảm ơn khán giả, xin cảm ơn Anh hùng, liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm. Xin cảm ơn tài năng và tâm huyết của NSND Đặng Nhật Minh và đoàn làm phim đã làm nên giá trị nghệ thuật của "Đừng đốt", góp lửa thắp sáng lên tình yêu đất nước, niềm tự tôn dân tộc trong lòng khán giả...

                                                                                Theo Báo CAND

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục