Mùa hè oi bức, quán bia trở thành điểm hẹn của các ông chồng sau giờ tan sở

Mùa hè oi bức, quán bia trở thành điểm hẹn của các ông chồng sau giờ tan sở

(HBĐT) - Mùa Word Cup, lại thêm mất điện, anh Hải càng có lí do để không về nhà. Điểm đến quen thuộc của anh sau giờ làm là quán bia trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hoà Bình) với đông đủ các chiến hữu, vừa lai rai cốc bia lạnh với ít mực khô, vừa chém gió bình luận từng cú sút, pha ghi bàn liên tục từ 18h cho đến gần 4h sáng. Giải tán đám nhậu, anh đảo về nhà, chỉ kịp chợp mắt chốc lát rồi lại vội vã đến công sở cho kịp giờ làm.

 

(HBĐT) - Vốn đam mê thể thao, thích tụ tập bạn bè, từ khi lấy nhau anh đã ít giành thời gian cho gia đình, giờ thêm World Cup anh như người khách trọ trong chính ngôi nhà của mình. Chị Trang - vợ anh Hải ngán ngẩm: “Anh chỉ chú trọng đến chuyện kiếm tiền. Mọi công việc nội trợ, quan hệ họ hàng hai bên anh đều phó mặc hết cho tôi. Hết giờ làm thì thể thao, bia bọt đến khuya mới về. Hiếm khi anh ăn cơm tối ở nhà cùng ba mẹ con”.

 

Tan sở, lượn một vòng trên các con phố giải khát, café, bóng đá của Thành phố Hoà Bình mới thấy các đấng lang quân “trốn” nhà đông như thế nào. Xe máy, ô tô xếp hàng dài dưới lòng đường, trên vỉa hè thì bàn ghế kê san sát, chật kín người ngồi. Thói quen “không về nhà sau giờ làm” của các đức ông chồng dường như đang ngày càng lan rộng trong những ngày hè oi bức. Cứ lượn lờ làm vài vại bia, xem cho hết trận bóng mới về. Và quên mất rằng giờ này ở nhà vợ đang phải một mình tất tả với hàng tá việc không tên như: dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, cho con ăn, dạy con học…

 

Chị Hạnh (Tổ 18, Phường Hữu Nghị) giãi bày: “Trước khi có World Cup thì anh cũng đi làm về sớm. Nhưng về đến nhà, dắt xe máy vào nhà, tắm xong là anh nằm dài trên salon xem ti vi. Mình tôi cơm nước, dọn dẹp. Hàng tháng, lương anh vẫn đưa tôi đều, chỉ có việc nhà thì không bao giờ động tay. Dần dần, tôi thấy anh như người khách trọ”.

 

Hiện nay, tình trạng các đức lang quân lạc lõng, trở thành khách trọ ngay chính trong ngôi nhà của mình không còn quá xa lạ. Lý do thì có nhiều nhưng điều cốt yếu vẫn nằm trong cách suy nghĩ của bản thân mỗi đáng mày râu. Họ cho rằng vì công việc đã quá bận rộn, áp lực kiếm tiền đè nặng nên có quyền nghỉ ngơi, giải trí và phó thác mọi việc gia đình cho vợ. Nên phần lớn thời gian của họ khi ở nhà chỉ là ăn uống, vệ sinh cá nhân và leo thẳng lên giường đi ngủ; ngày nghỉ thì lại tranh thủ ngủ nướng hoặc đi với hội nọ hội kia….Riêng đối với đàn ông ham vui, thế giới bên ngoài rộng lớn mới là quan trọng, chứ gia đình chỉ xếp thứ yếu. Cũng có trường hợp sau khi kết hôn, người chồng cảm thấy thất vọng vì khó tâm sự, chia sẻ với vợ lại thêm phải đối mặt với “cơm áo gạo tiền” nên người chồng càng chán nản và ít về nhà.

 

Có một sai lầm thường diễn ra là nhiều bà vợ vì thấy chồng mải mê bạn bè, thể thao bên ngoài nên sinh ra hay trách móc, nói nhiều. Thực tế cho thấy phản ứng thiếu khôn ngoan này của các bà vợ chỉ khiến cho các ông chồng thích ở ngoài đường nhiều hơn là về nhà. Không muốn chồng mình là “khách trọ” thì khéo léo tìm hiểu tâm tư, sở thích của chồng cũng như thiết lập sự bình đẳng, phân công công việc gia đình rõ ràng là bí quyết đã được nhiều bà vợ áp dụng thành công.

                                                                                                           

                                                                                  Ngọc Minh

 

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục