Vòng chung kết Sao Mai - điểm hẹn (SM-ĐH) 2010 đang bước vào những đêm cuối cùng và cũng kịp tạo ra những ồn ào trên công luận.

  

              
 
NS Tuấn Khanh trong vai trò thành viên Hội đồng nghệ thuật chương trình Sao Mai điểm hẹn - Ảnh: P.T.N.


 Từ chuyện lỗi tổng đài nhắn tin, bất đồng quan điểm nội bộ, những phát ngôn gây phản ứng của giám khảo (GK) đến thông tin về việc nhạc sĩ (NS) Tuấn Khanh sẽ rời khỏi SM-ĐH sau đêm gala 7. Để rộng đường dư luận, Báo Phụ Nữ đã tìm gặp NS Tuấn Khanh…
 
- Chắc anh đã biết việc nhiều khán giả phản ứng yêu cầu anh “nói lời cuối cùng” (xin lỗi) với Đinh Mạnh Ninh, Yến Ngọc và Minh Chuyên trước khi “tuyên án” loại Yến Ngọc khỏi SM-ĐH. Anh nghĩ thế nào?
 
- Tôi thích cách đặt vấn đề của các bạn về khái niệm “phản ứng” của khán giả. Đó cũng là một trong những cách tính của tôi khi quyết định tạo ra một luồng dư luận, dù có thể gây tranh cãi về giá trị và trách nhiệm của một người muốn bước vào con đường nghệ thuật, thành người của công chúng. Không chỉ ở SM-ĐH, mà rất nhiều chương trình giải trí có bình chọn gần đây tại Việt Nam, những người tham gia đều được yểm trợ bằng hệ thống, luôn kêu gọi khán giả bình chọn cho mình, dành niềm tin cho mình. Tôi từng nghe không ít những câu chữ “nếu có yêu tôi”, “xin hãy giúp cho tôi một cơ hội”… từ những người tham dự cuộc thi nhắn gửi đến khán giả. Thế nhưng, dù thành công hay không, tôi ít thấy thí sinh nào gửi lời cảm ơn đến những người đã bình chọn hoặc xin lỗi vì đã không làm trọn khả năng, để mọi người hụt hẫng, thất vọng. Dường như người ta thích lôi kéo đám đông nhưng lại không biết ơn những người đang nhắn tin cho mình, dù chỉ là số ít.
  
Tôi nghĩ, muốn là nghệ sĩ, đầu tiên phải là một người tử tế và có trách nhiệm với cuộc đời mình. Có vẻ, thời đại của thương mại đang xô con người ta đi nhanh quá, mọi thứ trở nên dễ dãi và phải bỏ qua những điều như vậy? Tôi mượn chương trình truyền hình, cậy nhờ cả báo chí, để lại tiếp tục đưa lên một quan điểm và chờ đợi mọi ý kiến.
 

 
- Như anh từng cho biết, SM-ĐH có một số chuyện “khó hiểu”. Những chuyện đó là gì?
 
- Cũng có vài chuyện làm tôi thắc mắc, chẳng hạn như việc thí sinh không được tự mình chọn bài hát mà mình thích. Tôi tin mọi ý kiến tư vấn đều tốt, nhưng cũng cần lắng nghe ý kiến của thế hệ trẻ xem họ muốn gì. Cảnh báo và gợi ý là hai tiêu chí tôi mong đợi ở mọi sự tư vấn, còn áp đặt và kiểm soát thì lại là chuyện khác.
 
Tôi tin mọi sự áp đặt và kiểm soát duy ý chí là sai lầm.
 
- Các cuộc chơi mang tiếng thi hát hôm nay trông giống như những gameshow vì mục tiêu lợi nhuận nhiều hơn là để tìm kiếm và vun bồi tài năng. Quan điểm của anh thế nào?
 
- Không thể chối cãi là các gameshow ngày nay đã được làm rất tốt, nhưng đúng là yếu tố lợi nhuận đang đứng hàng đầu. Ở một nền công nghiệp giải trí phát triển lành mạnh và đủ vững, người ta sẽ làm được cả hai điều cùng lúc: lợi nhuận và phát triển con người nhưng hiện chúng ta chưa làm được điều thứ hai.
 
- Có thông tin cho rằng anh sẽ rời ghế GK SM-ĐH, có đúng không, vì sao?
 
- Thật lòng tôi đã hết sức ngao ngán với các show truyền hình. Khi tâm sự với một vài người bạn, tôi từng nói mình sẽ không bao giờ quay lại những chương trình giải trí nữa. Mỗi lần tham gia, tôi hy vọng rằng mình sẽ đóng góp được điều đó để thỏa mãn lòng tự ái dân tộc của mình trước nền âm nhạc của Singapore, Thái Lan hay Trung Quốc, nhưng mọi thứ như còn xa vời lắm. Có lẽ sống và sáng tác tự do vẫn là điều cuối cùng còn thu hút tôi lúc này.
 
 
                                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục