Năm 2010, điện ảnh Việt có 13 bộ phim chiếu rạp, nhiều hơn so với các năm trước. Điều đặc biệt và đáng mừng hơn là nhiều phim tuy không ra rạp vào dịp Tết nhưng vẫn có doanh thu tốt. Thậm chí, một số phim còn cạnh tranh được cả với những bom tấn của Hollywood khi ra rạp và doanh thu cũng không thua kém.

 

Năm 2010 được coi là một năm khá thành công của điện ảnh Việt với nhiều sự kiện quan trọng cùng những dấu ấn khó quên. Không chỉ số lượng phim chiếu rạp tăng mà phim Việt cũng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả hơn.

Cùng điểm lại những bộ phim Việt ăn khách nhất trong năm 2010.

Cánh đồng bất tận

“Cánh đồng bất tận” nóng ngay từ khi chưa ra rạp. Khách quan thì có lẽ phim cũng ít nhiều được “ăn theo” từ cuốn truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bộ phim do Hãng phim Việt chịu trách nhiệm sản xuất và Nguyễn Phan Quang Bình là đạo diễn.

Trước khi chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 22.10, “Cánh đồng bất tận” đã được chiếu tại LHP Pusan lần thứ 15 tại Hàn Quốc và LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Dàn diễn viên nhiều sao được công bố gồm: Tăng Thanh Hà, Dustin Nguyễn cùng Đỗ Hải Yến cũng là những cái tên khiến cho bộ phim nhận được nhiều sự chú ý hơn. Hàng loạt hình ảnh liên quan đến bộ phim được tung ra trước đó cùng trailer được cho là nhiều cảnh nóng, thậm chí mật độ cảnh nóng còn được cho là đậm đặc, cộng thêm âm hưởng từ rất nhiều bài báo, “Cánh đồng bất tận” trở thành cơn sốt của các khán giả điện ảnh.

Quả thật, sau khi công chiếu, “Cánh đồng bất tận” trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt khi đạt mức doanh thu kỷ lục. Sau ba ngày ra mắt và ba ngày đều "cháy vé, "Cánh đồng bất tận" đạt doanh thu khoảng 3.3 tỷ đồng. Và chỉ trong gần hai tuần đầu công chiếu, nhà sản xuất đã thu về 9.5 tỷ đồng – một con số đáng ngưỡng mộ. Nhiều rạp chiếu phải tăng thêm phòng chiếu, suất chiếu và khán giả thì vẫn sôi sùng sục đi xem phim.

Cũng sau khi công chiếu, hàng loạt nhận định trái chiều về bộ phim được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng càng khiến bộ phim thêm “nhiệt”. “Cánh đồng bất tận” đã trở thành một đề tài “bất tận” trong một khoảng thời gian trên báo chí và dư luận.

Sau khi có phần hạ nhiệt tại VN, “Cánh đồng bất tận” đến Mỹ tham dự chương trình “The New voices from Vietnam” - “Những tiếng nói mới đến từ Việt Nam” cùng một số bộ phim nổi tiếng khác của VN.

Sau đó, bộ phim lại tiếp tục nóng với vụ tranh cãi về bản quyền poster phim giữa nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng và nhà sản xuất. Đến giờ, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ.

Để mai tính

“Để Mai tính” là câu chuyện tình cảm mang đậm nét lãng mạn, hài hước. Trong đó, những chi tiết đan xen vào mối quan hệ giữa các nhân vật dẫn đến nhiều tình huống bất ngờ, đầy cảm xúc và tiếng cười. Phim xoay quanh chuyện tình của ba nhân vật chính: Mai (Kathy Uyên), Dũng (Dustin Nguyễn) và Hội (Thái Hòa).

“Để mai tính” ra rạp vào ngày 23.4 trên toàn quốc – cũng là một thời điểm “trái mùa” của phim Việt. Tuy ra rạp vào thời điểm trái mùa nhưng bộ phim lại cực kỳ hấp dẫn khán giả Việt. Bằng chứng là 45.000 lượt khán giả trong 3 ngày đầu công chiếu, thu về 9 tỷ đồng sau 2 tuần đầu, “Để Mai tính” vẫn chưa hề giảm nhiệt khi mà các suất chiếu ban đêm vẫn kín người và các rạp dường như chưa có ý định gạt bộ phim này ra khỏi lịch chiếu của rạp mình.

Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của cả công chúng và thậm chí là nhà sản xuất, khi mà họ không tự tin tranh đấu với các đại gia trong mùa tết thì vô tình họ lại tạo ra cho mình cơ hội làm nên kỳ tích với nền điện ảnh Việt. Tình cảm nhẹ nhàng, hài hước pha với lãng mạn, bộ phim thu hút người xem ở những tình tiết phim được xử lí tinh tế, tự nhiên cộng với hình ảnh được chăm chút kĩ và nhạc phim đúng chất.

Nhân vật đồng tính của Thái Hòa cũng là một điểm nhấn khiến khán giả đến rạp nhiều hơn. Thái Hòa thành công khi từ bỏ dáng vẻ có phần "bụi bặm, lơ ngơ" ngoài đời để diễn tả tỉ mỉ ánh nhìn, tiếng thở dài, cái nguýt mắt, lời tâm sự thỏ thẻ của một chàng đồng tính.

Dù cách diễn của Thái Hòa có phần cường điệu nhưng khán giả vẫn dễ dàng chấp nhận và tán thưởng ở mỗi cảnh phim có Hội xuất hiện.

Giao lộ định mệnh

“Giao lộ định mệnh” (Inferno) là một phim tâm lý ly kỳ của đạo diễn Victor Vũ, khởi chiếu tại Việt Nam chính thức ngày 17.9.2010, chiếu ra mắt ngày 8.9.2010. Phim dự định sẽ chiếu ở Bắc Mỹ trong năm 2011. Phim cũng có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như: siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Bình Minh, diễn viên Trần Bảo Sơn, Hứa Vĩ Văn và diễn viên trẻ Tăng Bảo Quyên. Phim dự tính sẽ đoạt doanh thu 15 tỷ trên toàn quốc. Đây cũng là con số doanh thu lớn so với nhiều bộ phim Việt khác.

Bộ phim cũng ra mắt trailer với cảnh nóng của Vũ Thu Phương và nhiều hình ảnh gây sốc khiến không ít khán giả cho rằng phải đi xem này bằng được. Trước khi phim ra lò, hàng loạt bài viết về việc “Giao lộ định mệnh làm thay đổi diện mạo phim Việt”, rồi “món ngon Việt giữa tiệc phim hè Âu – Mỹ” .

Bộ phim đã có sức nóng nhưng sau khi có nghi án đạo phim Mỹ đã khiến bộ phim có nhiều khán giả hơn. Thậm chí, bộ phim thật “Shattered” còn chịu “ảnh hưởng” lớn từ sức nóng đạo phim của Victor Vũ. Bằng chứng là những đĩa DVD có nội dung là phim “Shattered” nhưng đề tiếng Việt là “Giao lộ định mệnh” đang bán đắt như tôm tươi.

Xung quanh những dư luận không tốt, “Giao lộ định mệnh” thực sự vẫn là một “món ăn” mới của điện ảnh Việt. Ra rạp vào khoảng tháng 9 – thời điểm chưa phải là mùa phim Việt nhưng bộ phim vẫn kéo được nhiều khán giả đến rạp cũng là một thành công.

Có lẽ điều làm nên thành công của bộ phim là ở tính chất bất ngờ, khó đoán. “Giao lộ định mệnh” có một câu chuyện ngoạn mục, nhưng thật khó để kể - vì kể là hết phim. Đây có lẽ là điểm khác biệt dễ nhận thấy về mặt kịch bản, nếu so với mấy chục phim truyện ra rạp, kể từ lúc Gái nhảy (2003) của Lê Hoàng làm hồi sinh nền điện ảnh thị trường. Chính Victor Vũ đã từng trả lời rằng: “Tôi không thể chắc chắn khán giả sẽ thích hay không, nhưng điều quan trọng là tôi đã đưa ra được một kiểu làm phim theo thể loại mới lạ có sự tìm tòi (với Việt Nam), cho khán giả cơ hội cảm nhận một cách kể chuyện không lạ với phim thế giới nhưng lạ với phim Việt”.

 

                                                                                Theo LaoDong

 

 

Các tin khác


Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục