Từ ngày 9/2 đến 10/4, triển lãm ảnh về cuộc chiến tranh ở Việt Nam của cố nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Henri Huet diễn ra tại Nhà nhiếp ảnh châu Âu ở thủ đô Paris, Pháp nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của ông.

 

                   

                                     Tại triển lãm tranh

Triển lãm trưng bày khoảng 50 bức ảnh của Henri Huet và của các đồng nghiệp khác Nick Út, David Burnett, Kyoichi Savada về cuộc chiến tranh ở Việt Nam dưới nhiều khía cạnh khác nhau như sự mệt mỏi của binh lính Mỹ, nỗi đau của dân thường và sự sợ hãi của trẻ nhỏ.

Một trong những bức ảnh nổi tiếng của phóng viên ảnh Huet là bức “Thomas Cole,” từng được dùng làm trang bìa của tạp chí LIFE, đã được trưng bày ngay lối vào triển lãm.

Bức ảnh ghi lại hình ảnh một lính Mỹ, mặc dù đang bị thương, nhưng vẫn chăm sóc những người đồng đội của mình. Các bức ảnh của Henri Huet có sức lay động lớn, đã làm thay đổi cách nhìn của người Mỹ về cuộc chiến phi lý ở Việt Nam, góp thêm tiếng nói vào phong trào phản chiến ở Mỹ.

Chị Sharon, một khách tham quan triển lãm cho biết, khi xem những bức ảnh sống động này, chị có cảm giác chứng kiến tận mắt những gì diễn ra cách đây mấy chục năm. Theo chị Sharon, nhiếp ảnh gia Huet là một người có khả năng gây sốc cho người xem.

Chị xúc động nói: “Chúng tôi thực sự thấy sốc khi nhìn những bức ảnh ghi lại điều kiện sinh hoạt của binh lính Mỹ, cũng như những gì mà người dân Việt phải chịu đựng trong chiến tranh.”

Nhiếp ảnh gia Henri Huet sinh ra ở Việt Nam, có bố là người Pháp và mẹ là người Việt. Trong gần 20 năm làm phóng viên ảnh của các hãng thông tấn nổi tiếng như UPI và AP, Henri Huet đã dùng ống kính của mình để ghi lại nỗi thống khổ và sự chia ly của người dân Việt Nam trong cuộc chiến với Mỹ.

“Sinh nghề, tử nghiệp,” Huet đã thiệt mạng trong một chuyến bay trực thăng bị bắn rơi ngày 10/2/1971 khi đang thực hiện chuyến công tác ở Lào.

 

                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục