Khởi quay từ tháng 5/2011, “Tối nay, 8 giờ!” do Lê Hoàng biên kịch và đạo diễn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của phần hậu kỳ để ra mắt khán giả vào dịp lễ Giáng sinh (từ ngày 23/12) tại hệ thống các rạp trên toàn quốc.

 

Nhà sản xuất tiết lộ, phần âm nhạc của phim sẽ rất đặc biệt, mang đến một trải nghiệm rất lạ cho khán giả với phong cách mang tên Lê Cát Trọng Lý.

“Tối nay, 8 giờ!”
(ban đầu có tên “Cuộc săn vịt trời”) quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, đang được đông đảo khán giả trẻ yêu thích như MC Hoàng Phi (2!idol), Miu Lê, Sella Trương, Tùng Lâm… cùng dàn siêu xe và những cảnh quay đẹp, lãng mạn ở các khu resort nổi tiếng của Phan Thiết.

Theo đó, “Tối nay, 8 giờ!” kể về cuộc hành trình thực hiện ước mơ đổi đời của bốn cô gái gồm Tuyết, Mai, Ngọc, và Miu (trưởng nhóm). Họ lao vào một cuộc phiêu lưu đầy may rủi với hành trang chỉ là tuổi trẻ và sắc đẹp.


Phim hướng đến đối tượng khán giả tuổi teen - Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp


Bốn cô gái là bốn cá tính khác nhau, bốn quan niệm sống khác nhau, họ đối diện với vô vàn sự hài hước và đau xót cũng theo cách riêng của mình. Với số tiền ít ỏi chỉ có thể nghỉ tại khách sạn trong vòng một tuần, các cô đặt ra cho mình một nhiệm vụ sống còn là phải “săn” cho được các đại gia để đổi đời.

Mâu thuẫn ở chỗ với quãng thời gian quá ngắn, quan niệm sống của các cô luôn xung khắc nhau, phải thích nghi với môi trường sống mới, đó là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, các tình huống bi hài bắt đầu xuất hiện từ đây.

Cuối cùng, hai hoàng tử đại gia đúng như mong muốn của các cô cũng xuất hiện, một trí thức tử tế tên Nam (Đỗ Tùng Lâm đóng) và một tay chơi lão luyện tên Hải (Hoàng Phi đóng). Chuyện gì sẽ xảy ra cho các cô thiếu nữ thôn quê và các đại gia ăn chơi khét tiếng đất Sài thành?

Hai hoàng tử đại gia cùng đánh giá các cô theo cảm nhận riêng của mỗi người. Người thì cho đó là cuộc chơi đầy thú vị, người nhận ra được điều gì đó rất đáng yêu qua sự trong sáng và ngây thơ của các thiếu nữ thôn quê.

Vậy ai sẽ vượt qua được cám dỗ để chiến thắng bản thân và trở thành người thắng cuộc, tìm được cho mình mục đích sống và một tình yêu chân thật. Câu trả lời sẽ có vào ngày 23/12 tới đây khi bộ phim ra rạp./.

 

                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục