(HBĐT) - 7h sáng, quán bún riêu, thập cẩm của bà Hằng Béo ở đầu chợ Phương Lâm trở nên tấp nập hơn. Quán chuyên phục vụ các món dân dã là bún, bánh đa (cua, cá, ốc ) nên thực khách cũng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Việc bán hàng do một tay bà Hằng, người phụ nữ đã bắt đầu lễ mễ, chậm chạp vì tuổi tác với sự trợ giúp của người chồng áng chừng cũng đã ở ngưỡng xấp xỉ lục tuần.
Những thực khách quen đang vừa ăn, vừa chuyện trò vui vẻ với vợ chồng bà chủ quán thì có một nhóm thanh niên quần áo, đầu tóc te tua bước vào làm đảo lộn không khí vốn đang nhẹ nhàng, vui vẻ. Cậu thanh niên cao lớn có gương mặt khá bặm trợn làm động tác vén áo để lộ phần bụng được xăm trổ những hình thù kỳ quái hất hàm về phía bà chủ quán:
- Cho bún cá đi bà già!
Rồi quay về phía các bạn cũng với cái hất hàm ấy:
Đứa nào ăn gì thì gọi!
Chỗ ngồi chật chội nên nhóm thanh niên mới đến phải ngồi xen kẽ vào những bàn đã có người ngồi trước. Chẳng hề để ý tới những người xung quanh, nhóm thanh niên cứ nghển cổ bô bô chuyện ăn ngủ, chia chác tiền bạc gì đó mà đáng lẽ không nên bàn luận ở những nơi đông người. Đang đà câu chuyện, bà chủ quán đặt bát bún trước bàn một cậu thanh niên với giọng điệu nhẹ nhàng: Mời cháu! Nhìn vào bát bún, cậu thanh niên nọ xổ luôn một tràng: Gì đây, bún cá à, đứa nào gọi đây??? Và kết thúc bằng một câu văng tục ý nói tôi không ăn rồi ra hiệu cho bà chủ quán trạc tuổi mẹ mình phải bê đi đổi bát khác.
Nhiều người ngồi trong quán ăn, nhất là các cụ già phải đứng dậy giữa chừng bỏ lại bát bún đang dở khi chứng kiến cách cư xử có phần vô văn hóa của nhóm thanh niên nọ. Dắt cô cháu gái nhỏ đứng dậy trả tiền cho chủ quán, một cụ ông hướng cái nhìn về phía nhóm thực khách lố bịch nhẹ nhàng buông một câu nhắn nhủ: Là “thượng đế” cũng phải có văn hóa các cháu ạ!
Hằng Trang
(P.Phương Lâm - TPHB)
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).