(HBĐT) - Đã bước vào năm học mới, nhẽ ra cũng chẳng có gì đáng phải đưa chuyện của con cái ra để khoe mẽ, nếu như cô con gái diệu của tôi chẳng “làm” nên chuyện, khiến tôi giật thót tim. Chẳng là từ năm con gái út tôi vào học lớp 10, ngay đầu năm học, tôi được bầu làm hội trưởng Hội phụ huynh lớp. Chẳng biết có phải vì thế mà cô con gái tôi lại ỷ thế, có hành vi bất nhã với cô giáo dạy môn lịch sử. Là Hội trưởng Hội phụ huynh, nhưng còn bận công tác nên tôi cũng chưa dành nhiều thời gian, chưa thật sát sao với công tác Hội.

 

Năm con gái vào lớp 11, sau kỳ họp phụ huynh để chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I, cô giáo chủ nhiệm lớp đến rỉ tai tôi cho biết: Anh ạ, vừa rồi không biết cháu Na thế nào để cô Hà dạy môn sử phê bình về thái độ của cháu chưa đúng mức với giáo viên. Cô Hà có định báo cáo lên Hội đồng nhà trường, em đã kịp ngăn lại và bảo anh đang là Hội trưởng Hội phụ huynh lớp và em đã nhận là sẽ trao đổi trực tiếp với anh để cùng tìm cách giáo dục cháu Na. Tôi nghe mà đổ mồ hội hột, định hỏi cho rõ thì như cô đã hiểu ý, vội nói: “Anh nên về trực tiếp hỏi cháu Na sẽ rõ”. Tôi thầm cảm phục về sự tinh tế của cô giáo dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp.

Tối về, tôi nhẹ nhàng gợi chuyện, thấy tôi đã biết tường tận, cô gái diệu của tôi đã thú nhận: “Cô giáo Hà kiểm tra vở ghi của con, thấy vở bị mực nhem nhuốc, ghi chép bài lại sơ sài, cô đã cho điểm kém vào vở. Giận quá, con mang vở lên và dằn mạnh xuống bàn trước mặt cô rồi chẳng nói năng gì và con bỏ về”. Nghe chuyện con gái khiến tôi liên tưởng về bản thân mình hơn 30 năm trước, chỉ khác với tôi ngày ấy là môn toán. Quả đúng là “cha nào, con nấy”. Tôi định thốt lên, song cũng kịp kìm nén lại. Tôi biết là cháu học tốt môn lịch sử, ở mỗi bài, cháu thường biết phân tích, đánh giá qua các sự kiện, các chứng nhân lịch sử… để rút ra bài học lịch sử, vậy mà việc ghi vở lại sơ sài, cẩu thả?

Chia sẻ và cởi mở với con, tôi hỏi:

- Việc con ứng xử với cô Hà, con gái bố tự thấy là đúng, sai thế nào?

Tôi bắt gặp cái nhìn biết lỗi của con khiến tôi cũng thấy nao nao.

- Con biết là con đã sai, đã bất nhã và có lỗi với cô giáo. Con hứa với bố là từ nay sẽ không có lần sau như thế nữa.

- Vậy theo con, con sẽ đi xin lỗi cô giáo hay con muốn bố đi giúp con?

- Con sai, con sẽ tự chịu trách nhiệm, con sẽ đi xin lỗi cô Hà và cả cô chủ nhiệm nữa.

Nghe con gái đáp một cách dứt khoát, trong tôi trào dâng niềm tin yêu và tôi đã thốt lên:

- Hoan hô con gái, đúng là con gái nết na của bố.

Cháu xin phép tôi để đi xin lỗi cô giáo. Mấy ngày sau, tôi đã nhận được điện của cô giáo chủ nhiệm với giọng đầy phấn khích:

- Anh có cô con gái thật tuyệt. Cháu đã biết học và làm theo lời dạy của Bác Hồ là “Biết nhận lỗi cũng là ngoan”, cháu thật dũng cảm đến nhận lỗi và xin lỗi cô Hà.

Tiếp đến, tôi cùng đoàn cha mẹ học sinh đi chúc các thầy, cô dịp 20/11, tôi lại may mắn được gặp cô Hà dạy lịch sử, thấy tôi từ xa, cô đã niềm nở:

- Nay được gặp và mới biết bác là cha của cháu Na. Cô tươi cười: Cháu Na học giỏi lại sớm biết điều chỉnh những ứng xử thật là đáng yêu bác ạ.

Được nghe cô nói mà tôi như bắt được của. Là người làm cha, làm mẹ có con cái đang ở cái tuổi “học làm người lớn” mà được cả hai cô giáo đều khen, quả là “được lời như cởi tấm lòng”, tôi đã thực sự là người có phúc vì con gái đã hơn hẳn tôi trước đây, dám đến gặp cô giáo để nhận lỗi và xin lỗi cô. Có phải hạnh phúc lớn nhất của người làm cha, mẹ là có con vừa ngoan lại học giỏi, có đúng vậy không các bậc phụ huynh?

 

                                                                         Đức Thắng

                                                              (Hội Khuyến học Đà Bắc)

 

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục