Giây phút nghỉ ngơi trong hành trình khám phá các cung đường của nhóm “phượt” thành phố Hoà Bình.

Giây phút nghỉ ngơi trong hành trình khám phá các cung đường của nhóm “phượt” thành phố Hoà Bình.

(HBĐT) - “Đạp xe để thoả chí tang bồng”, “khám phá những vùng đất, con đường mới”..., nghe có vẻ khó trở thành hiện thực nhưng trên thực tế với những người trẻ thích ngao du đây đó, khám phá những cung đường mới, lạ để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình..., trải nghiệm bằng xe đạp thực sự là một lựa chọn thú vị. Đặc biệt với dân “phượt” chuyên nghiệp, có nhiều lý do để chọn xe đạp làm người bạn đồng hành trên những cung đường mới.

  

Thư giãn cùng xe đạp “phượt”

 

Chưa xây dựng thành một tổ chức chính thức nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã có một nhóm những người yêu thích xe đạp được hình thành. Vào những ngày cuối tuần, họ tổ chức những chuyến đi dài hơi đến những địa điểm du lịch yêu thích như: Thung Nai (Cao Phong), bản Lác (Mai Châu)... Anh Đức Ngọc, một viên chức Nhà nước tham gia trong nhóm xe đạp “phượt” cho biết: Đây là quãng thời gian ít ỏi nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc, chính vì vậy, chúng tôi luôn tìm đến những nơi vắng vẻ, phong cảnh thơ mộng, hoang sơ và tạo cho nhau những tiếng cười sảng khoái sau những ngày làm việc vất vả. Thường thì tiện đâu ăn đó, tuy nhiên, với những chuyến đi dài, chúng tôi vẫn chuẩn bị thêm chút đồ ăn như: xôi, bánh ngọt, giò, gà luộc, hoa quả và nước.

 

Cách tham gia hành trình của nhóm “phượt” xe đạp cũng rất thoáng. Bình thường tất cả có mặt tại một địa điểm đã định sẵn và lên đường theo giờ quy định. Tuy nhiên, với những thành viên có sức khoẻ kém hoặc bận công việc riêng, họ có thể chọn cách: để xe đạp lên ô tô, đến địa điểm dừng chân dọc đường rồi tham gia hành trình cùng đồng đội.

 

Để chuẩn bị cho một chuyến “phượt” bằng xe đạp không quá cầu kỳ: chút thuốc cảm cúm, vitamin, một bộ đồ sửa xe đạp, đồ ăn... và không thể thiếu một chiếc máy ảnh nhỏ hoặc chiếc điện thoại có khả năng chụp ảnh chất lượng cao. Tại mỗi điểm dừng chân, họ đều ghi lại những khoảnh khắc đẹp, nụ cười rạng rỡ của bạn đồng hành hoặc những pha hài hước trên cả hành trình... Cũng theo anh Ngọc, trải nghiệm bằng xe đạp rất thú vị. Quãng thời gian đạp xe dù thể chất có thể hơi mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất thoải mái. Mọi ưu phiền như tan biến, con người hoà cùng thiên nhiên... “Trong mỗi hành trình, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi chạm vào vạch đích. Cảm giác đứng ở điểm cao, phóng tầm mắt ra xa, cả miền quê yên bình như thu  trọn trong tầm mắt, hít căng lồng ngực không khí trong lành, khác xa nơi phố thị... khiến những khách “phượt” như chúng tôi tưởng như ngộp thở trong tình yêu quê hương, Tổ quốc” - Anh Ngọc trải lòng.

 

Khám phá những cung đường mới

 

Là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Phương Thuý đã có nhiều kinh nghiệm du lịch “phượt” cùng bạn bè. Không nhớ nổi đã đi qua bao nhiêu cung đường, trong đó có không ít những tuyến đường còn nguyên sơ, ít người đặt chân đến, song với Thúy, chuyến đi khám phá Mai Châu bằng xe đạp là kỷ niệm khó quên. Em cho biết: “Khám phá và trải nghiệm. Thử thách và hoà mình cùng thiên nhiên, được sống và tìm hiểu văn hoá bản địa, quả thực là những dấu ấn khó quên khi đến với Hoà Bình”. Hôm ấy, cả đoàn chỉ có trên 10 thành viên. Khởi hành từ Hà Nội lúc 4 giờ 30 phút, đến hơn 8 giờ họ đã có mặt tại thị trấn Mai Châu. Lúc này chuyến “phượt” bằng xe đạp bắt đầu. Do xác định là cung đường nhiều đèo, dốc sẽ khá vất vả trong suốt hành trình nên những chiếc xe bán tải được huy động bám đoàn, trợ giúp cho đoàn khi cần thiết. Đã đến Mai Châu vài lần trong những chuyến phượt bằng ô tô, xe máy nhưng được thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây trên xe đạp vẫn mang lại cho Thuý và các thành viên của đoàn nhiều thú vị. “Một thung lũng Mai Châu chờn vờn trong sương sớm dần hiện ra dưới cái nắng như dát vàng lên cảnh vật. Những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ được đám con gái đem phơi trên bờ rào đá, khoe sắc trong tiếng khèn mê say mùa gọi bạn. Từ trong thung sâu, tiếng khèn Mông lảnh lót gọi hoa mơ, hoa mận thức dậy nở trắng xóa một vùng. Hít căng lồng ngực không khí chốn vùng cao thanh bình, chúng tôi - những du khách dù không phải lần đầu đến với bản người Mông nhưng vẫn thấy một cảm giác thật lạ ùa về”. Tất cả cảm xúc ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cô gái trẻ tuổi 20 Nguyễn Phương Thuý. Lật giở những trang nhật trình phượt cá nhân, trên trang viết về chuyến đi Mai Châu của Thuý, chúng tôi chỉ thấy duy nhất một dòng chữ: “Hoà Bình, đến, đi, biết và nhớ mãi...”.

 

        

Các thành viên nhóm xe đạp “phượt” thành phố Hòa Bình trong hành trình khám phá huyện Mai Châu.

 

Đối tượng yêu thích xe đạp “phượt” hầu hết là những người trẻ. Họ có thể là học sinh, sinh viên hoặc công chức, viên chức Nhà nước. Với hội xe đạp phượt thành phố, thành viên là những doanh nhân, cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đã hoạt động được gần 1 năm với nhiều chuyến phượt dài nhưng theo những thành viên có thâm niên của đội, cho đến nay, họ vẫn chỉ du lịch phượt quanh địa bàn tỉnh. “Tuy nhiên, mỗi chuyến đi vẫn đem lại những trải nghiệm thật tuyệt vời bởi bỏ qua những bận rộn thường ngày, mỗi người lại thong dong trên chiếc xe đạp của chính mình đi qua những cung đường có thể lạ, có thể quen nhưng đều mang cảm giác rất lạ - cảm giác khám phá. Mỗi guồng xe lại mở ra trước mắt khung cảnh lãng mạn của núi rừng quê hương” - một thành viên của đội xe đạp “phượt” chia sẻ. Ngoài hành trình dài ngày, những thành viên của đội cũng thường tụ tập vào mỗi buổi chiều. Dù chỉ là đi trên các tuyến phố chính, đi dọc bờ sông hay xa hơn là đi một vòng quanh đập thuỷ điện cũng khiến họ thoải mái tinh thần sau những giờ làm việc vất vả, khám phá thêm nhiều điều từ những cung đường vốn quen thuộc.

 

Cuộc sống cần những phút thảnh thơi!

 

Công việc đã lấy đi phần lớn thời gian của nhiều người. Những phương tiện hiện đại như ôtô, xe máy khiến chúng ta ì ạch, lười vận động. Cuộc sống hẳn sẽ nhạt nhẽo, vô vị nếu thiếu những phút giây thảnh thơi bên chiếc xe đạp yêu thích. “Gắn bó với chiếc xe đạp là hình ảnh những cô, cậu học sinh tinh khôi màu áo trắng đến trường, trong giỏ xe là những cành bằng lăng tím biếc, chùm phượng đỏ rực báo hiệu mùa thi..., tuổi thơ ai cũng có! Những cô, cậu sinh viên nghèo lang thang trên chiếc xe đạp cũ, ghé vào một hiệu sách, một quán kem, tiếng cười vang tan theo gió... Tất cả gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp đã có bên chiếc xe đạp. Chúng tôi không chỉ muốn sống lại những phút giây đó mà còn muốn rèn luyện thêm cho sức khoẻ đang ngày càng già nua... Bên những người bạn có chung sở thích, chúng tôi nói về những chiếc xe đạp thời thượng, những món đồ phụ kiện cho xe... Thiết nghĩ, đó cũng là một giải trí lành mạnh, văn hoá”- một “phượt thủ” có uy tín chia sẻ.

 

 

 

                                                                                                H.Y

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục