(HBĐT) - Tháng tư chạm ngõ. Nắng bắt đầu xôn xao trên vòm cây. Dãy phố khoác thêm áo mới sau những đợt mưa phùn ẩm ướt. Phố ướp hương thơm nồng của muôn hoa khoe sắc và hoa loa kèn đằm thắm màu trắng tinh khôi hòa quyện tạo nên một hương vị đặc trưng. Chỉ tháng tư thôi mới có.

 

Sáng sớm, hoa rung rinh trước gió, e lệ bên những giọt sương mai tinh khiết. Bắt đầu từ vườn, loa kèn theo các cô, các mẹ nằm ngoan trên những chiếc mẹt vào phố. Hoa rong ruổi cùng cuộc đời mưu sinh của người phụ nữ tần tảo một nắng, hai sương. Nhìn những vòng xe chậm rãi hay những bước chân nhẹ nhàng cũng đủ thấy tháng tư về thong thả bên hoa loa kèn thanh khiết nhưng cũng rất đỗi tao nhã! Giữa muôn loài hoa đua nhau khoe sắc nhưng loa kèn vẫn luôn nổi bật. Từng búp bám chặt những cánh vào nhau, tựa như đang che chở, e ấp và nâng niu. Khi bắt đầu bung nhẹ, sáu cánh buông lơi trước gió rồi lại e lệ cúi chào vạn vật. Thưởng thức hoa loa kèn là kèm theo sự nâng niu. Có ai đó ví von rằng, loa kèn hệt như thiếu nữ 16 chẳng sai chút nào. Hoa như thiếu nữ  16 vừa dại khờ, thẹn thùng lại tinh nghịch.

 

Loa kèn mang một vẻ đẹp bình dị, dân dã. Qua những ngày gió lạnh, cây chắt chiu, đợi nắng rạng ngời hoa bắt đầu bung sắc. Vẻ đẹp hoa loa kèn không quá kiêu sa, lộng lẫy. Thoáng thấy thôi ai cũng có thể nhận ra. Những cánh hoa mang hình ánh sao kết với nhau tạo thành những cái loa dễ mến.  Loài hoa mà ngày xưa ta bắt bố, mẹ phải hái bằng được bởi ngày ấu thơ ta cứ ngỡ hoa loa kèn là có thể thổi phát ra tiếng kêu được. Bỗng nhiên nhớ lại thấy tuổi thơ quá vụng dại đến ngây thơ. Ta khẽ lau khô giọt nước mắt tuổi thơ bên cánh hoa mong manh!

 

Ta thấy yêu hơn con phố nơi ta ở, yêu hơn vẻ đẹp của loa kèn không những màu trắng tinh khiết mà còn là hoài niệm cổ xưa. Từ bao đời nay, loa kèn được biểu tượng cho sự trong sạch. Loài hoa yếu ớt, trầm ngâm nhưng có sức quyến rũ đến vô cùng, đi vào tiềm thức mỗi con người để rồi khi đi xa thấy thương, nhớ vô cùng.

 

Những đêm tháng tư thao thức nỗi nhớ lại ken dày khi ta nhận được một tin nhắn của người bạn phương xa: “Mùa này hoa loa kèn nở rồi đó”. Nhớ lắm những hôm đi học về ngang phố, ta và đứa bạn thân mơ mộng dừng lại nhìn lên ban công của một ngôi nhà sơn màu vàng, từng chùm loa kèn như gọi mời gió, nắng... Thấm thoắt, mùa loa kèn chia xa đã gần trọn 10 năm. Bạn phương xa ơi có nhớ? 

Tháng tư, nhớ lắm những mùa hoa loa kèn!

 

                                                        

                                                          Cao Văn Quyền

                                               (Lớp 55 LT -KT, ĐH Thủy Lợi, Hà Nội)

 

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục