Trời mơ mơ rải sương mềm
Gió ngân ngấn lạnh nỗi niềm heo may
Đồng ngai ngái ủ luống cày
Hàng cây trụi lá thân gầy khẳng khiu
Đã nghe cái rét liu riu
Mang máng bóng mẹ những chiều đông xưa
Giá sương dầm nát đường bùa
áo tơi khép bớt cơn mưa cuối trời
Tay trần gieo hạt mồ hôi
Để cây lúa mọc sinh sôi mùa màng
Bộn bề khuya sớm nắng sương
Chắt chiu giọt sữa, dịu dàng lời ru...
Bàng hoàng - trời đất cuối thu
Mẹ ơi! Chốn ấy mịt mù sương rơi
Gió đưa hồn mẹ về trời
Con rưng rức nhớ một đời heo may.

Hữu Thông

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục