Bão liên tiếp đổ về khắp Mường quê (*)

Thương đồng lúa nát chìm trong bùn đất

Cột điện đổ rồi, đèn nhà cũng tắt

Tất cả chìm trong mưa bão em ơi!

Em xa anh một quãng đường chim bay

Bên kia sông Đà dâng cao cuồn cuộn

Suối Đà Bắc thành trăm dòng lũ cuốn

Bao gia đình trôi dòng nước lênh đênh

Ngôi trường em đất, đá vùi trong đêm

Từ bảng đen đến sân trường, bàn ghế

Những trang sách như những bàn tay nhỏ

Trong mưa giông khóc vẫy gọi cô ơi!

Bộ đội về trường chống bão đêm ngày

Dựng lại những nhà xiêu, tốc mái

Khói bếp em vương ánh chớp, mưa rơi

Bão mịt mùng giăng các nẻo núi đồi

Bàn chân em vẫn lội bùn, leo dốc

Thăm học trò đổi bằng bao khó nhọc

Anh thương em ướt sũng bước đi, về

Anh chỉ mong được là chiếc cầu tre

Cho đàn em thơ qua dòng suối lũ

Mỗi buổi em đợi học trò trước cửa

Đón từng em vào lớp học ngày mai!

(*) Hoàn lưu bão tháng 10/2017

Nguyễn Trọng Quỳnh (Phường Chăm Mát, TP Hòa Bình)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục