Chợ quê rộn rã tiếng cười

Tuần hai phiên họp, khắpnơi đổ về

Say say hương sắc thôn quê

Bánh dày, bánh rán…thịt dê núi nhà.

Hàng rau xanh, những lồng gà

Củ khoai, ngô bãi tăng gia, vun trồng.

Phiên nào chợ cũng họp đông

Đón hàng truyền thống chiêng cồng quê hương.

Nón hoa văn nét bản Mường

Người mua, người bán yêu thương hẹn hò.

Mật ong thơm ngọt rừng cho

Mê say phiên chợ hẹn hò, tìm nhau…

Áo, khăn dệt đủ sắc mầu

Nhớ ơi! Chợ Vó vẫn giàu chất quê.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục