Anh không có tuổi thơ

Bởi đói nghèo cướp mất

Đời mở sang trang mới

Dưới mái trường thanh niên (*)

 

Anh là người đảng viên

Xóa đi những mặc cảm

Để tâm hồn trong sáng

Gian khổ sẽ vượt qua.

 

Niềm vui lớn vỡ òa

Ba lần được gặp Bác

Nghe lời khuyên ấm áp

Thắm tình Người bao la.

 

Lời Bác thật sâu xa

Anh ghi lòng tạc dạ

Vừa làm, vừa rèn luyện

Việc khó cũng thành công.

 

Trưởng thành trong lao động

Anh nhớ ơn Bác Hồ

Người cho anh cuộc sống

Niềm tin bước vào đời.


Trần Quang Thạch

(*) Ông Phạm Ngọc Thể, nguyên Phó Giám đốc Trường thanh niên lao động XHCN Hòa Bình.


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục