Hạ đã sang chở cơn mưa bất chợt

Rét nàng Bân qua còn rơi rớt

Áng mây vầng cõng trời hạ cao hơn

Mênh mang chị gió thổi hồn

Tháng Năm gọi hạ mùa màng trĩu bông

Gốc bàng già ngơ ngẩn bâng khuâng

Cánh phượng hồng trao nhau ngày cuối lớp

Dòng lưu bút còn vương trong trang vở

Đón mùa thi đọng lại tiếng ve ngân

Mái trường ơi..! Kỷ niệm ngập tràn

Hàng ghế đá dấu yêu bao kỷ niệm

Mai xa rồi còn nhớ mãi trường xưa

Chở lại quê hương mầu xanh xứ sở

Quê mẹ yên bình khóm trúc, bờ tre

Sườn đê gọi gió trăng thề

Tiếng ru khoan nhặt vọng về quê hương

Tháng Năm gánh cả tình thương

Hạ ơi nhớ mãi mái trường tuổi thơ.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục