Suối trong uốn lượn quanh làng
Cây xanh chim hót, nắng tràn đồi hoa
Dãy nhà sàn gió ngân nga
Cành phong lan thắm đậm đà tình em.
Mai Châu nhộn nhịp ngày đêm
Vòng xòe hoa nối dịu êm nghĩa tình.
Dáng cô gái Thái tươi xinh
Áo khăn thổ cẩm, rung rinh tóc dài
Rượu cần cong vít mời ai ?
Để tôi say đến ban mai sương về.
Lời khèn, điệu khắp chân quê
Cơm lam, cá nướng đắm mê bao người.
Đệm lau, chăn Thái ấm hơi
Bản Văn lửa trại sáng trời đêm trăng.
Chia tay em nhắn tôi rằng:
Vòng xòe vương vấn đợi mong nắng hồng.
Bản Văn thuộc huyện Mai Châu.

Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục