Tháng Giêng rét lộc, rét đài
Mưa như sương khói ngày dài chờ mong
Hội làng kẻ đứng, người trông
Hội đông tưởng đến níu cong mái đình
Em xinh, em đứng một mình
Tôi tìm quan họ trúc xinh tôi tìm
Bồi hồi nén nhịp con tim
Tầng cao xanh vút tiếng chim gọi đàn
Tháng Giêng lắng đọng tơ non
Trồng cây nhớ Bác nước Xuân bốn mùa
Nón nghiêng lẳng gió như chờ
Xanh trong mắt biếc như mơ khoảng trời
Đất quê gối vụ mùa vui
Thanh tân đổi mới cuộc đời thêm Xuân
Vượt qua nắng lửa gian truân
Ngọt ngào câu hát trời Xuân, cũng mềm.


Bùi Vũ Liêm

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục