Con viết thư ra thăm Trường Sa
Thăm người lính đảo và thăm ba
Mênh mang biển nước, cồn cát trắng
Đất liền biển đảo tình bao la
Năm nay con được lên lớp ba
Đêm ngày nhớ nhung ba vắng nhà
Tuy xa nhưng con luôn chăm chỉ
Nghe tin này chắc vui lòng ba?
Ba ơi!
Quê nhà đang "đổi thịt thay da”
Cánh đồng tươi tốt trải bao la
Các làng văn hóa đua khởi sắc
Thư con mong tới tay Trường Sa
Thi cấp huyện con đạt điểm cao
Chung tay làm tốt các phong trào
Trường, lớp con luôn xanh, sạch, đẹp
Bạn, thầy, cô vui sướng biết bao
Mong đêm ngày canh giữ biển xanh
Đảo cha, biển mẹ, gió mát lành
Bình yên biển đảo, hồn Tổ quốc
Trường Sa tươi đẹp tựa bức tranh.
Hoàng Hữu Phàn