Giấc mơ ngọt ngào

Nhà sàn, mái bằng, mái ngói

Biệt thự nhỏ nhắn xinh xinh

Xen giữa vòm xanh thấp thoáng

Hòa quyện trong ánh bình minh

Con đường tình yêu trải thảm

Bằng lăng, liễu rủ đong đưa

Bầy chim khoe nhau giọng hát

Đồng ca sau những màn mưa

Con suối dạo đàn róc rách

Ngọn núi vẫy chào thác reo

Dáng em tỏ mờ mây trắng

Mời trầu giọng hát trong veo

Trẻ em vào năm học mới

Xòe ô dạo bước tới trường

Người già vui bên bếp lửa

Trai, gái tỏ tình yêu thương

Ngày xuân nụ cười rạng rỡ

Cung đàn trầm bổng chiêng, cồng

Quê em hòa vào ngày hội

Câu ví bay trong mênh mông

Giấc mơ ngọt ngào đêm vắng

Phố phường mọc ở vùng cao

Mai kia một miền hoa lệ

Giữa đời đâu phải chiêm bao

                                            

 

                                                 Trần quang thạch

                                    (SN 40, tổ 29, P.Phương Lâm - TPHB)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục