Năm xưa trai, gái trồng rừng

Lâm trường ngày ấy đã từng thăng hoa

Bình minh ríu rít chim ca

Rộn ràng đến với núi xa, đồi gần

Đường dài vẫn dẻo bước chân

Thương ai đôi má trắng ngần đáng yêu?

Đã quen nắng sớm, mưa chiều

Những bàn tay khéo dệt nhiều màu xanh

Nghỉ tay bên suối trong lành

Mắt em đã vội trao anh đôi lời

Hát câu quan họ: Người ơi!...

Để thương, để nhớ một thời bên nhau

Thảm xanh xa tắp một màu

Đơm hoa kết trái công đầu có em

ánh trăng hòa lẫn ánh đèn

Vui trong đêm hội ngợi khen người trồng

Bây giờ đứng ngắm rừng thông

Nhớ thời tuổi trẻ mà lòng bâng khuâng.

 

                       

                                                                   Trần quang Thạch

                                                         (Tổ 29 - Phương Lâm - TPHB)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục