Tôi yêu Hòa Bình miền đất thi ca

Xôn xang chiêng cồng, bập bùng xòe Thái

Đêm hát múa vòng tay thân ái

Rượu cần say, say suốt dọc sông Đà

Hùng vĩ nước non đập soi ánh trăng xa

Trên đỉnh núi, Tượng Bác cao lồng lộng

Thủy điện reo sáng niềm tin sức sống

Bác Hồ như đang hướng bước tương lai...

Máy kéo, máy cày cùng vượt chông gai

Đất ba vụ đồng hoang trĩu quả

Guồng nước quay bên suối quen như lạ

Em gái xinh, xinh cả vùng đồi

Câu hát thường rang đầm thắm đất trời

Linh thiêng cội nguồn thắm tình non nước

Lương Sơn chè thơm, luồng xanh Đà Bắc

Hoa văn Mai Châu, sóng lúa bốn Mường

Má em hồng nắng gió tôi thương

Bên bếp lứa nhà sàn lặng nghe câu hát

Hương xôi chín cho lòng ai dào dạt

Hòa Bình ơi, đằm thắm một tình yêu.

 

                         Quốc Dũng (T.T.V)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục